11:07 EDT Thứ tư, 29/04/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 80

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 76


Hôm nayHôm nay : 11891

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 442960

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 35928524

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Hai Lối Sống

Hai Lối Sống

“Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ; chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ; anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn” (câu 10).

Xem tiếp...

Thơ: Tạ Ơn Trong Mọi Việc

Thứ năm - 19/11/2015 21:03
Thơ: Tạ Ơn Trong Mọi Việc

Thơ: Tạ Ơn Trong Mọi Việc

Việc gì cũng phải tạ ơn, Vì là ý muốn tốt hơn bởi Ngài, Mọi điều cuộc sống trong ngoài, Là do Đấng Christ an bày cho ta!






Tạ Ơn Trong Mọi Việc


"Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy." - 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 

Việc gì cũng phải tạ ơn, 
Vì là ý muốn tốt hơn bởi Ngài, 
Mọi điều cuộc sống trong ngoài, 
Là do Đấng Christ an bày cho ta! 

Dâng lên lời hát tiếng ca, 
Ngợi khen Danh Chúa gần xa mọi miền, 
Tình Ngài còn mãi rao truyền, 
Tạ ơn Chúa chẳng bỏ quên dân Ngài! 

Trời Cao vinh hiển thánh thay, 
Quyền năng tuyệt đối tháng ngày quản cai, 
Đời ta vui thỏa mãi hoài, 
Phải luôn cảm tạ việc Ngài ban cho! 

Biết rằng Chúa vẫn chăm lo, 
Đủ ăn, đủ mặc, ấm no, an bình, 
Mẹ cha, anh chị, gia-đình, 
Cùng nhau cảm tạ, vững tin theo Ngài! 

Hết lòng cảm tạ mỗi ngày, 
Nhớ Nguồn Ân Điển sống hoài trong ta! 

Tiểu Minh Ngọc
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn