16:06 EDT Thứ năm, 27/08/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 98


Hôm nayHôm nay : 14517

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 403956

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 37534133

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Chúa Truyền cho Con Điều Gì?

Chúa Truyền cho Con Điều Gì?

“Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?” (câu 14b).

Xem tiếp...

Thơ: Hết Lòng Hết Ý Tìm Ngài

Thứ năm - 29/09/2016 22:11
Thơ: Hết Lòng Hết Ý Tìm Ngài

Thơ: Hết Lòng Hết Ý Tìm Ngài

Hết lòng hết ý tìm Ngài, Nguyện cầu với Chúa đêm ngày không thôi, Chúa nghe thấy được mọi nơi, Biết lòng thống hối, nói lời khẩn xin,





Hết Lòng Hết Ý Tìm Ngài

“Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. 
Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” - Giê-rê-mi 29:12-13 
“Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 
và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp.” - Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:29 


Hết lòng hết ý tìm Ngài, 
Nguyện cầu với Chúa đêm ngày không thôi, 
Chúa nghe thấy được mọi nơi, 
Biết lòng thống hối, nói lời khẩn xin, 
Ngài luôn thương xót chúng sinh, 
Sẽ làm thỏa nguyện, tâm linh vui mừng, 
Phước Ngài xuống mãi không ngừng, 
Sức thiêng hằng hữu vẫn từng giúp ta! 

Danh Ngài vinh hiển bao la, 
Từng trời cao vút, thật xa khôn lường, 
Thiên Đàng bày tỏ yêu thương, 
Giê-xu Đấng Christ vẫn thường cầu thay, 
Chúa luôn cai quản đêm ngày, 
Giữ ta thoát khỏi chông gai lạc lầm, 
Hết lòng hết ý thật tâm, 
Tìm Ngài, Chúa sẽ viếng thăm ta thường! 
Vững tin, trung tín, cậy nương, 
Hướng về Nhà Chúa là đường ta đi! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn