22:01 EDT Thứ năm, 25/06/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 82

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 81


Hôm nayHôm nay : 6075

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 297784

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 36821352

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Chúa Giê-xu Tái Lâm Hiển Nhiên

Chúa Giê-xu Tái Lâm Hiển Nhiên

“Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (câu 30).

Xem tiếp...

Thơ: Sức Mạnh Của Đấng Christ

Thứ ba - 01/03/2016 20:56
Thơ: Sức Mạnh Của Đấng Christ

Thơ: Sức Mạnh Của Đấng Christ

Nhuốc nhơ, túng ngặt, khổ đau… Đó là yếu đuối nhập vào xác thân, Hãy tin Chúa ở thật gần, Xin Ngài cứu giúp đỡ nâng tâm này!



Sức Mạnh Của Đấng Christ

“Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” - II Cô-rinh-tô 12:9 

Nhuốc nhơ, túng ngặt, khổ đau… 
Đó là yếu đuối nhập vào xác thân, 
Hãy tin Chúa ở thật gần, 
Xin Ngài cứu giúp đỡ nâng tâm này! 

Lời Ngài, thật đã giải bày, 
Rằng Ân Điển Chúa, đủ ngày cho con, 
Sức Ngài vững mạnh mãi còn, 
Giúp cho thoát khỏi nao sờn tâm linh! 
Bền lòng, trông cậy, an ninh, 
Trong quyền năng Chúa Thánh Linh quan phòng, 
Thế gian biến đổi xoay vòng, 
Nhưng Ngài hằng hữu, mãi không đổi dời! 
Dù cho giông bão cuộc đời, 
Gầm gừ xô đẩy xác người mỏng manh, 
Nhưng quyền năng Chúa trọn lành, 
Sẽ luôn bao phủ, dõi canh mọi bề! 

Ta nên vui vẻ mà về, 
Nơi Nhà của Chúa, ngồi kề bên Cha, 
Cậy nhờ ân điển bao la, 
Khoe mình yếu đuối, vì ta có Ngài! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn