HTTL VĨNH PHƯỚC KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ NĂM 2025
Vào lúc 19h30 thứ Năm 19/4/2025, HTTL Vĩnh Phước đã tổ chức Kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu Thương Khó. Tín hữu trong Hội thánh về dự lễ cách đông đúc.
- Chủ đề: CON ĐƯỜNG GÔ-GÔ-THA
- Kinh thánh: Giăng 19:17
- Chủ lễ: Mục sư Nguyễn Công Nghĩa – QnHT
- HdCT: Anh Trần Anh Vũ
HTTL VĨNH PHƯỚC KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ NĂM 2025
Vào lúc 19h30 thứ Năm 19/4/2025, HTTL Vĩnh Phước đã tổ chức Kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu Thương Khó. Tín hữu trong Hội thánh về dự lễ cách đông đúc.
- Chủ đề: CON ĐƯỜNG GÔ-GÔ-THA
- Kinh thánh: Giăng 19:17
- Chủ lễ: Mục sư Nguyễn Công Nghĩa – QnHT
- HdCT: Anh Trần Anh Vũ
Chương trình bắt đầu lúc 19h30. Trong không khí im lặng, trang nghiêm Hội thánh bước vào sự suy niệm Thương Khó của Ngài. Trong phần khai lễ, sau lời chào mừng của người hướng dẫn, Mục sư Nguyễn Công Nghĩa, Quản nhiệm Hội thánh đã cầu nguyện khai lễ.

Anh Trần Anh Vũ hướng dẫn chương trình
Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện khai lễ Trong phần chính lễ, Hội thánh tôn vinh Chúa Thánh ca 100 “Chúa mang thập hình”, đọc Kinh thánh đối đáp số 39 “Chúa bị đóng đinh” và các ban hát tôn vinh Chúa.
Câu chuyện Chúa Giê-xu chịu Thương Khó được kể lại qua các bài Thánh ca, bắt đầu từ vườn Ghết-sê-ma-nê, nơi ấy Chúa đã chiến đấu trong sự cầu nguyện đến nỗi mồ hôi ra tựa máu. Nơi ấy Ngài bị phản bội bởi cái hôn của môn đệ rất yêu dấu của Ngài. Ngài bị dẫn đến trường án, bị xét xử rồi bị kết án đóng đinh trên thập tự giá. “Con Đường Thương Khó” đầy đau thương, sỉ nhục nhưng Chúa không lời than vãn, oán trách. Tình yêu Ngài dành cho nhân thế quá lớn. Cái giá phải trả cho tội lỗi là sinh mạng của Con Trời để con người được thoát khỏi án phạt đời đời. Xin “Phủ Che Con Trong Tình Yêu Chúa” để “Năng Quyền Thập giá” đổi mới cuộc đời con trở nên chứng nhân cho Ngài.
"Quyền Năng Thập Giá" Ban Tráng niên - Thanh Tráng
"Con Đường Thương Khó" Ngọc Hồng
"Phủ Che Con Trong Tình Yêu Chúa" Ban Thanh - Thiếu niên Mục sư Nguyễn Công Nghĩa giảng luận Lời Chúa với đề tài “CON ĐƯỜNG GÔ-GÔ-THA” nương trên phần Kinh thánh Giăng 19:17 “Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha.” Đó là con đường đau khổ đầy sỉ nhục, con đường dẫn đến Thập tự giá của cái chết đau thương và con đường hy vọng mở lối cho con người được phục hòa với Đức Chúa Trời. Anh Nguyễn Hữu Đây cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.
Mục sư Quản nhiệm giảng luận
Anh Nguyễn Hữu Đây cầu nguyện Chương trình tiếp tục với phần Thánh lễ Tiệc Thánh do Mục sư Nguyễn Công Nghĩa ban phát nhằm nhắc nhở tín hữu nhớ đến con đường Gô-gô-tha Chúa đi qua sẵn lòng chết vì tội con người. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và cam kết sống rao truyền tình yêu của Ngài cho đến lúc Ngài đến.
Tiệc Thánh Thư ký Hội thánh Nguyễn Hoàng Thảo có lời tri ân cảm ơn các ban ngành tham gia thực hiện chương đồng thời thông báo những việc cần thiết để Hội thánh thực hiện vào Chúa nhật Phục sinh sắp tới.
Thư ký Hội Thánh cảm tạ Chương trình kết thúc lúc 21h15 trong niềm vui mừng biết ơn Chúa về sự chết của Ngài. Đêm Kỷ niệm Thương Khó của Chúa Giê-xu với nhiều cảm xúc khiến mỗi tín hữu tham dự càng yêu Chúa hơn.