01:00 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 3862

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 60601

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23069634

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

PHỤC VỤ VUA

Chủ nhật - 07/05/2017 21:17
PHỤC VỤ VUA

PHỤC VỤ VUA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 30:9 Nhưng chúng nó sẽ hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và Đa-vít, Vua mình, mà Ta sẽ dấy lên cho.
 
PHỤC VỤ VUA

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 30:9

               Nhưng chúng nó sẽ hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và Đa-vít, Vua mình, mà Ta sẽ dấy lên cho.

               Giê-rê-mi nói tiên tri rằng trong tương lai Chúa sẽ giải phóng dân Ngài (30:8). Sự tự do của họ phải được tập trung vào sự hầu việc. Họ sẽ hầu việc ai? Mới nghe qua, Giê-rê-mi sẽ nói rằng họ sẽ phục vụ cả hai vua là Đức Chúa Trời và vua Đa-vít được sống lại!

               Liệu các tín hữu sẽ phục vụ cho vua Đa-vít, là cha của Sa-lô-môn, trong vương quốc hầu đến không? Một số giáo sư Kinh Thánh nghĩ như vậy. Họ giảng dạy rằng hiểu về vua Đa-vít theo nghĩa đen là rất phù hợp với cách giải nghĩa Kinh Thánh theo nghĩa đen.

               Tuy nhiên, Giê-rê-mi đã đặt song đôi khi nói "Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình" với "Đa-vít, Vua mình." Không có vị vua nào được sống lại ngoại trừ Chúa Giê-xu, là Đấng được đặt song đôi với Đức Chúa Trời và xứng đáng được các tín hữu phục vụ. Tên của Đa-vít được sắp kề cận với Đấng được hứa ban là Mê-si-a trong nhiều câu Kinh Thánh. Giê-rê-mi đã rao giảng rằng Đấng Mê-si-a là nhánh của Đa-vít (23:5). Khi Chúa Giê-xu cỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem, đám đông ý thức rằng Ngài là Đấng làm ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Mê-si-a nên họ: gọi Ngài là Vua Đa-vít (Ma-thi-ơ 21:9) Còn Giăng thì viết rằng Chúa Giê-xu là dòng dõi vua Đa-vít (Khải Huyền 22:16).

               Chúa Giê-xu có thể được gọi là Đa-vít sau cùng, theo cùng một ý nghĩa như Phao-Lô gọi Chúa Giê-xu là A-đam sau cùng (I Cô-rinh-tô 15:45). Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm lời tiên tri rằng Đấng Mê-si-a là Chúa Tể của Đa-vít (Ê-xê-chi-ên 37:24). Danh hiệu vua Đa-vít là một cách nữa để mô tả vương quyền của Chúa Giê-xu.

               Hàng trăm năm trước thời của Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với Đa-vít. Chúa hứa rằng ngôi nước của Đa-vít sẽ được vững lập đến mãi mãi (1Sa-mu-ên 7:16). Lời hứa này đã được ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu Christ. Thiên sứ Gáp-ri-ên đã hứa với Ma-ry rằng Đức Chúa Cha sẽ trao ngôi của Đa-vít cho Chúa Giê-xu (Lu-ca 1:32-33).

               Mặc dầu Chúa nói Về Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn như là tôi tớ của Ngài (25:9), nhưng vua Ba-by-lôn chắc chắn sẽ trở thành một trong những kẻ xa lạ (30:8) mà dân sự Chúa phải được giải thoát từ tay ông ta. Sau khi Chúa trở lại, dân sự Chúa sẽ không còn phục vụ những vị vua ngoại bang. Các tín hữu sẽ chỉ phục vụ Chúa của các chúa, Vua của các vua mà thôi.

               Bạn có chuẩn bị để phục vụ Vua đến mãi mãi không? Hãy bắt đầu phục vụ ngay bây giờ. Hãy hết lòng làm việc cho Ngài, chứ không phải cho bạn.

               Bạn sẽ phục vụ Chúa cụ thể như thế nào trong tuần kế tiếp? 

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn