00:13 EDT Chủ nhật, 12/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 6000

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 115557

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23124590

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tôn Kính Cha Mẹ

Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1-2).

Xem tiếp...

CƠ HỘI

Thứ ba - 12/09/2017 20:54
CƠ HỘI

CƠ HỘI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:17 Tại đó, họ kêu lên rằng, Pha-ra-ôn vua Ê-díp-tô bị diệt rồi, đã để dịp tiện qua đi.
 CƠ HỘI

                   Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:17

                   Tại đó, họ kêu lên rằng, Pha-ra-ôn vua Ê-díp-tô bị diệt rồi, đã để dịp tiện qua đi.

                   Giê-rê-mi nói rằng vua Ê-díp-tô đã bỏ mất cơ hội trong gan tất của mình. Pha-ra-ôn có cơ hội chuyển đổi dòng lịch sử nhưng ông đã lãng phí. Nếu Pha-ra-ôn đánh bại quân Ba-by-lôn trong trận Cạt-kê-mít vào năm thứ tư đời vua Giê-hô-gia-kim thì mọi sự kiện theo sau đã khác hẳn.

                   Hoặc nếu Pha-ra-ôn đuổi theo Ba-by-lôn sau trận ấy, biết đâu họ vẫn đắc thắng. Nê-bu-cát-nết-sa đã phải trở về Ba-by-lôn khi nghe tin cha ông ta qua đời. Đang khi quân Ba-by-lôn rút lui, Pha-ra-ôn đã không tận dụng cơ hội của mình.

                   Mãi sau này Nê-bu-cát-nết-sa mới lại tấn công Ê-díp-tô (43:8-13). Dường như từ lúc ấy cho đến cuộc xâm lăng lần này, Pha-ra-ôn đã không có một sự chống trả nào đáng kể. Thế là vua Ê-díp-tô đã bỏ mất cơ hội.

                   Pha-ra-ôn không thể đắc thắng Ba-by-lôn vì Chúa đã hạ họ xuống. Quân Ê-díp-tô dẫm đạp lên nhau. Họ chỉ còn biết la lớn tiếng "rút lui" (46:15-16).

                   Một trong những nan đề đó là toàn bộ quân Ê-díp-tô không phải là người Ê-díp-tô. Pha-ra-ôn đã thuê những lính đánh thuê từ nhiều quốc gia để họ chiến đấu cho Ê-díp-tô. Chắc chắn họ không thể nào cố thủ chống lại Ba-by-lôn (46:21).

                   Tất cả những lính ngoại quốc của Pha-ra-ôn cuối cùng đã nhận ra rằng ông ta chẳng qua chỉ là một tiếng kèn om sòm! Ông ta chỉ là một tiếng ồn ào ông nói rằng ông sẽ đem chiến thắng lừng lẫy về cho Ê-díp-tô, nhưng ông chỉ là khói thuốc. Ông ta là người luôn mồm phô trương và chẳng đạt được gì. Ông không thể thực hiện những lời hứa của mình. Thành đạt chính yếu của ông là đưa dân tộc đầy quyền lực của mình dưới sự thống trị của Ba-by-lôn.

                   Ngược lại với Pha-ra-ôn, Bạn có thể bắt lấy cơ hội mà Chúa cho bạn. Chúa Giê-xu nói rằng các môn đệ phải làm công việc của Ngài ngay bây giờ vì đêm đến thì không ai làm việc được (Giăng 9:4). Phao-lô nói rằng các tín hữu phải biết chuộc thì giờ của mình (Ê-phê-sô 5:16).

                   Cơ hội nào Chúa đang ban mà bạn cần bắt lấy ngay giờ này?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn