21:34 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 53


Hôm nayHôm nay : 9169

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 114092

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23123125

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

KẺ KIẾN TẠO HÒA BÌNH

Thứ sáu - 03/04/2015 21:10
KẺ KIẾN TẠO HÒA BÌNH

KẺ KIẾN TẠO HÒA BÌNH

“Phước cho thững kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời” Ma-thi-ơ 5:9

 
KẺ KIẾN TẠO HÒA BÌNH

                “Phước cho thững kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời”  Ma-thi-ơ 5:9 

                Đây là phước lành thứ bảy trong các phước lành, mà đối với người Hy-bá-lai thì số bảy là số trọn vẹn. Có lẽ Cứu Chúa sắp kẻ kiến tạo hòa bình đứng hàng thứ bảy trong bảng liệt kê, bởi vì đó là người đã gần đạt đến mức trọn vẹn hơn hết trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ai muốn được phước trọn vẹn đến mức độ có thể vui hưởng phước lành ngay trên đất, phải đạt đến phước lành thứ bảy này và trở thành người kiến tạo hòa bình. 

                Vị trí của câu nầy trong Kinh Thánh, cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Câu đi trước đó đề cập đến phước lành của “kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời”. Phải biết rằng chúng ta cần có lòng trong sạch trước rồi mới tạo sự hòa thuận, hòa bình được. Sự bình an của chúng ta chẳng bao giờ chung sống với tội lỗi, với thái độ khoan dung điều ác. Chúng ta phải chống lại tất cả những gì trái ngược với Đức Chúa Trời và sự thánh khiết của Ngài: lòng trong sạch phải ngự trị trong linh hồn chúng ta rồi, thì chúng ta mới có thể đi ra để tìm hòa bình. Câu kế tiếp được đặt vào vị tri ấy cũng không phải là không có chủ đích. 

                Dầu chúng ta có là người hòa nhã đến đâu trên đời này, chúng ta vẫn bị nhìn lầm và hiểu lầm, cho nên không có gì đáng ngạc nhiên, vì cả đến Chúa Bình An, với bản tánh vô cùng hòa nhã của Ngài, lại mang lửa xuống thế gian! Dầu rất yêu mến nhân loại và không hề làm chuyện gì sai lầm, xấu xa, chính Ngài “đã bị người ta khinh dể và chối bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm”. Do đó, vì e rằng người có lòng hòa thuận sẽ ngạc nhiên khi phải gặp kẻ thù, câu Kinh Thánh tiếp theo đó đã nói thêm: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy”. 

                Như thế, kẻ kiến tạo hòa bình chẳng những được tuyên bố là có phước mà còn được các phước lành vây quanh. Lạy Chúa, xin cho chúng con được ơn để leo lên tận phước lành thứ bảy nầy! Xin thanh lọc tâm trí chúng con để “trước hết chúng con được trong sạch và sau đó hòa nhã và tạo sự hòa thuận”. Xin cho tâm hồn chúng con được vững mạnh để thái độ hòa nhã của chúng con không đưa chúng con đến chỗ hèn nhát và thất vọng? Vì trong danh Ngài chúng con bị bắt bớ, ngược đãi.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn