10:50 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33


Hôm nayHôm nay : 13113

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87869

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23096902

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI

Thứ năm - 09/04/2015 21:17
CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI

CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI

“Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời…” I Giăng 3:1,2


CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI 

               “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời…”  I Giăng 3:1,2 
 
              “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào”. Hãy nghĩ xem chúng ta khi trước là ai và những gì chúng ta tự cảm thấy mình ngay giờ này, khi bản tính hư hoại vẫn còn quyền hành mạnh mẽ trên chúng ta, bạn sẽ ngạc nhiên về việc Ngài đã nhận chúng ta làm con cái Ngài. Chúng ta đã được gọi là “con cái Đức Chúa Trời”. Làm con là một mối liên hệ “huyết thống” cao cả và địa vị ấy đã đem đến cho chúng ta biết bao nhiêu là đặc quyền! Người con có quyền mong nơi người cha mình sự chăm sóc, âu yếm và tình phụ tử thật sâu đậm biết bao! Nhưng hiện nay trong Đấng Christ, chúng ta vẫn được mọi điều đó và còn hơn thế nữa! Còn về vấn đề chúng ta phải chịu khó chung với “anh cả” (Đấng Christ) chúng ta, thế chúng ta nên hành động chấp nhận vì “Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài”. Chúng ta vui lòng chịu sỉ nhục với Ngài, chịu làm người vô danh không ai biết đến như Ngài, vì chúng ta sẽ cùng được tôn cao với Ngài. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời”. Câu này rất dễ đọc nhưng rất khó lãnh hội ý nghĩa, rất khó cảm thấy ý nghĩa đích thực của nó. Sáng nay lòng bạn như thế nào? Phải chăng bạn đang sa xuống chỗ đau buồn cùng cực, đang gặp những điều sầu muộn sâu xa nhất? Phải chăng bản tính hư hoài đang nổi lên trong tâm hồn bạn và ân điển dường như chỉ còn là một tia sáng mong manh bị giày đạp dưới chân? Phải chăng đức tin bạn đang sắp tắt? Xin đừng sợ, bạn sống không phải là nhờ các tài năng hay cảm giác của bạn đâu; bạn phải sống giản dị bằng đức tin nơi Đấng Christ. Hiện giờ với tất cả những điều đó quấy rầy, cho dù những phiền muộn của bạn có sâu xa đến đâu; hiện giờ, dầu ở dưới trũng thấp hay trên núi cao, “Hỡi kẻ rất yêu dấu bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời”. Có lẽ bạn nói: “Ồ, nhưng ông xem tình trạng của tôi: tài năng ân tứ không có gì, sự công nghĩa của tôi không có gì sáng lán cả”. Nhưng xin bạn hãy đọc câu tiếp theo: “còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.” Đức Thánh Linh sẽ thanh lọc tâm trí chúng ta, quyền năng Đức Chúa Trời sẽ tinh luyện thân thể chúng ta, bấy giờ chúng ta sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn