18:59 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 92468

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23101501

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

RA ĐI VỚI ĐẤNG CHRIST

Thứ hai - 30/03/2015 21:28
RA ĐI VỚI ĐẤNG CHRIST

RA ĐI VỚI ĐẤNG CHRIST

“Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha giao cho cũng ở đó với Con” Giăng 17:24

 
RA ĐI VỚI ĐẤNG CHRIST
 
               “Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha giao cho cũng ở đó với Con” Giăng 17:24 

              Hỡi sự chết, tại sao mày lại chạm đến những nhánh cây lá xum xuê mà dưới bóng chúng, những kẻ mệt mỏi tìm được một chỗ nghỉ ngơi? Tại sao mày lại cướp mất người thiện hảo của thế gian nầy, mà chúng ta rất mến chuộng? Nếu phải sử dụng lưỡi rìu của mày, hãy dùng nó đối với các cây không sanh trái, như thế, người ta sẽ rất cám ơn mày. Nhưng tại sao mày lại đốn ngã những cây bách hương tốt đẹp của Li-ban? 

              Hãy dừng tay đi đừng chạm đến người công nghĩa nữa! Tuy nhiên, sự việc không như thế được; sự chết luôn luôn tấn công vào những người bạn đạo đức nhất của chúng ta; những người từ thiện nhất, sốt sắng cầu nguyện nhất, thánh khiết nhất, hiến thân trọn vẹn nhất cho Chúa, phải chết đi. Tại sao thế? Đó là vì lời cầu nguyện đã được nhậm của Chúa chúng ta: “Cha ôi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha giao cho Con cũng ở đó với Con”. Chính lời cầu nguyện ấy đã đưa họ đến cánh chim phụng hoàng là đem họ vào thiên đàng. Mỗi lần có một tín hữu từ đất được lên trời, thì đó là lời cầu nguyện của Đấng Chríst đã được nhậm. Một nhà thần học xưa đã nói rất đúng rằng “Chúa Giê-xu là những người thuộc về Ngài nhiều khi cầu nguyện ngược nhau. Bạn quỳ gối và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con muốn cho con ở đâu thì các thánh đồ cũng ở đó với con”; Còn Đấng Christ thì cầu nguyện: “Lạy Cha, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã tạo cho Con cũng ở đó với Con”. Như thế ý của người môn đệ đã phản lại ý Chúa mình. Linh hồn không thể đồng thời ở hai nơi khác nhau: người thân yêu của bạn không thể nào vừa ở với Đấng Christ vừa ở với bạn. Vậy, lời của nguyện nào sẽ thắng hơn? 
 
              Bạn hãy chọn đi. Nếu nhà Vua đứng dậy khỏi ngôi Ngài và phán: “ở đây có hai lời cầu nguyện trái ngược nhau, ta phải trả lời làm sao đây?” Ôi, tôi dám chắc là dầu rất đau đớn, bạn cũng sẽ đứng dậy và thưa rằng: “Lạy Chúa Giê-xu, xin ý Chúa được nên chớ không phải ý con”. Bạn sẽ thôi, không cầu nguyện cho mạng sống của người thân yêu nữa, nếu bạn nhận thức được rằng Đấng Christ đang cầu nguyện ngược lại: “Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con”. Lạy Chúa, Ngài sẽ được họ. Bởi đức tin, chúng con xin để cho họ ra đi.
  
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn