20:39 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 56

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 55


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 79495

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23088528

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

ĐƯỢC SÂU NHIỆM TRONG CHÚA

Thứ hai - 13/04/2015 21:10
ĐƯỢC SÂU NHIỆM TRONG CHÚA

ĐƯỢC SÂU NHIỆM TRONG CHÚA

“Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng" Lu-ca 2:19

 
ĐƯỢC SÂU NHIỆM TRONG CHÚA 
 
                “Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng"  Lu-ca 2:19
 

                Người đàn bà được phước ở đây đang vận dụng ba khả năng của đời sống bà: trí nhớ, vì bà ghi nhớ mọi lời ấy; tình cảm vì bà ghi nhớ trong lòng; và trí tuệ, vì bà suy nghĩ về chúng. Cả trí nhớ, tình cảm lẫn trí tuệ đều được vận dụng nhằm vào những lời bà vừa được nghe. Thưa bạn thân mến, hãy nhớ lại những gì bạn đã được nghe về Chúa Giê-xu và những điều Ngài đã làm cho bạn; hãy khiến tấm lòng của bạn trở thành chiếc bình bằng vàng đựng bánh ma-na để giữ mãi kỷ niệm về loại bánh thiên thượng bạn từng được nuôi dưỡng trong quá khứ. Hãy để trí nhớ bạn ấp ủ mọi điều bạn từng cảm thấy, hiểu biết hoặc tin cậy nơi Đấng Christ và sau đó, cùng để tình cảm bạn trìu mến Ngài, bám chặt lấy Ngài mãi mãi. Hãy trìu mến con người của Chúa bạn! Hãy đem lọ dầu bằng bạch ngọc chứa cam tòng hương của lòng bạn cho dù nó đã tan vỡ rồi và để cho tất cả chất dầu quý giá của tình cảm bạn tuôn chảy trên bàn chân đã bị đâm thủng của Ngài. Hãy để trí tuệ bạn suy nghĩ về những vấn đề liên hệ đến Chúa Giê-xu. Hãy suy gẫm về những gì bạn đọc được đừng ngưng lại ở phần nông cạn thuộc bề mặt, hãy lặn xuống thật sâu. Đừng như con chim én, chỉ chạm cánh nó trên mặt suối nước, nhưng hãy như con cá lặn sâu xuống những làn nước thấp nhất, thâm sâu nhất. Hãy ở luôn với Chúa: đừng để Ngài chỉ làm người khách đi đường xa đối với bạn, chỉ ở lại với bạn một đêm, nhưng hãy nài ép Ngài, thưa với Ngài rằng: “Hãy ở lại với chúng tôi, vì trời sắp tối rồi”. Hãy giữ chặt lấy, từng để cho Ngài đi. Chữ “suy nghĩ” có nghĩa là “cân nhắc”. Hãy sửa soạn sẵn sàng những chiếc cân của trí phán đoán. Nhưng đâu là những dĩa cân có thể cân nổi Đấng Christ? “Ngài giở các cù lao lên như cất một vật rất nhỏ vậy” thế thì có ai nâng Ngài lên cho được? “Ngài cân các núi trên dĩa cân” thề thì chúng ta sẽ đặt Ngài trên các loại dĩa cân nào? Vậy nếu trí hiểu của bạn không lãnh hội được, hãy lãnh hội bằng tình cảm; còn nêu tâm linh bạn không thấu hiểu nổi về Chúa Giê-xu theo sức lãnh hội của trí hiểu bạn, hãy để nó ôm choàng lấy Ngài trong vòng tay của tình cảm vậy.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn