22:44 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268373

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22997780

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

NƠI NƯƠNG NÁU VỮNG AN

Thứ sáu - 10/04/2015 20:57
NƠI NƯƠNG NÁU VỮNG AN

NƠI NƯƠNG NÁU VỮNG AN

“Cơn giận ngày sau” Ma-thi-ơ 3:7

 
NƠI NƯƠNG NÁU VỮNG AN

                “Cơn giận ngày sau”    Ma-thi-ơ 3:7 

               Được băng qua một vùng đồng quê sau cơn giông, được ngửi hương thơm của cây cỏ sau một trận mưa, được nhìn những giọt nước còn đọng lại chiếu sáng như những viên ngọc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, là điều vô cùng thích thú. Đó là địa vị của người tín đồ Đấng Christ. Người ấy đang băng qua một vùng đất mà cơn giông vừa thổi qua trên đầu của Cứu Chúa và nếu còn một vài giọt sầu còn rơi xuống, chúng sẽ rẽ ra từ trong những đám mây thương xót và Chúa Giê-xu khiến người ấy vui mừng bằng cách bảo đảm rằng chúng không hề hủy diệt được họ. 

               Nhưng thật là khủng khiếp khi phải chứng kiến một trận bão sắp thổi tới, phải ghi nhận những dấu hiệu báo trước một cơn giông, chú ý đến những con chim bay trên trời với đôi cánh rũ xuống, thấy súc vật đều cúi đầu lộ vẻ kinh hoàng, thấy bầu trời lần lần tối sầm lại, thấy mặt trời không chiến sáng nữa và các từng trời như cau mày sắp nổi cơn thịnh nộ! Thật là khủng khiếp khi phải chờ đợi một cơn lốc thổi tới là điều vẫn thỉnh thoảng xảy ra tại miền nhiệt đới, khi phải kinh hoàng biết rằng giông gió sẽ giận dữ ào đến làm cây bật gốc, làm đá tảng rơi xuống và gào thét qua khắp những nơi trú ngụ của loài người! Nhưng thưa bạn là tội nhân, đó là tình trạng hiện tại của bạn! Chưa có một giọt nước nóng nào đã nhỏ xuống, nhưng những trận mưa rào lửa đỏ sắp tràn ngập. 

               Chưa có một trận gió gây khủng khiếp nào đã thổi lên quanh bạn, nhưng trận bão tố của Đức Chúa Trời đang tập trung toàn thể pháo đội đáng sợ của nói. Tuy nhiên, nước lụt đã bị lòng thương xót ngăn lại; nhưng chẳng bao lâu các đập nước lớn sẽ được mở toang ra: sấm sét của Đức Chúa Trời vẫn còn được kèm giữ trong kho chứa, nhưng kìa trận bão đang hối hả thổi tới và thật khủng khiếp biết bao khi Đức Chúa Trời khoác vào bộ áo báo thù sẽ giận dữ tiến tới! Ôi, thưa bạn là tội nhân, bạn sẽ ẩn mình vào đâu, sẽ chạy trốn ở đâu? Ôi ước gì giờ này, bàn tay thương xót có thể đưa bạn đến với Đấng Christ ! Ngài đã được đặt ra trước mặt bạn cách vô hạn chế: hông vỡ của Ngài là tảng đá ẩn náu. Bạn biết là bạn cần đến Ngài, tin Ngài, phó mình cho Ngài, thì cơn giận mãi mãi khỏi bạn.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn