16:08 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15192

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23024225

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Duy Nhờ Ân Điển

Thứ ba - 07/04/2015 21:07
Duy Nhờ Ân Điển

Duy Nhờ Ân Điển

“Hỡi con người, cây nho ở trong các cây khác, và nhánh nho ở trong cây rừng, thì có hơn gì không?” Ê-xê-chi-ên 15:20
 
DUY NHỜ ÂN ĐIỂN
 
               “Hỡi con người, cây nho ở trong các cây khác, và nhánh nho ở trong cây rừng, thì có hơn gì không?”  Ê-xê-chi-ên 15:20 

              Câu này dùng để dạy người thuộc về Đức Chúa Trời phải khiêm nhường hạ mình. Họ đã được gọi là cây nho của Đức Chúa Trời, nhưng xét về bản tính thì họ có gì hơn những loại cây khác? Nhờ lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời, họ đã được kết quả tốt đẹp vì được trồng vào đất tốt. Chúa đã huấn luyện, tỉa sửa họ, bên trên các vách tường của nơi thánh để họ kết quả làm rạng danh Ngài; nhưng nếu không có Đức Chúa Trời thì họ sẽ ra sao? Nếu không được nhân lảnh quyền năng liên tục của Đức Thánh Linh khiến họ trở nên sai trái, thì họ sẽ ra sao? Thưa bạn tín hữu, xin hãy học tập từ khước thái độ tự kiêu vì biết rằng sự kiêu ngạo của bạn thật vô căn cứ. Dầu bạn có là ai đi nữa, bạn vốn không có gì để lên mặt cả. Bạn càng được nhiều bao nhiêu thì càng nợ của Đức Chúa Trời nhiều bấy nhiêu; và bạn không nên kiêu căng về những gì đã khiến bạn trở thành kẻ mắc nợ. Hãy nghĩ lại căn nguyên của bạn, hãy nhìn lại trước đây bạn là người như thế nào. Hãy nhìn xem nếu không nhờ ân điển Đức Chúa Trời thì bạn sẽ ra sao. Hãy nhìn vào tình trạng hiện tại của bạn. Phải chăng lương tâm của bạn đang cáo trách bạn? Phải chăng hằng ngày cuộc sống phiêu lạc của bạn đang xuất hiện trước mắt bạn và nói với bạn rằng không đáng được gọi là con Ngài?... Và nếu Ngài đã khiến bạn trở thành người xứng đáng, phải chăng chính điều đó dạy bạn rằng chính ân điển Ngài đã tạo ra chỗ dị biệt đó? Thưa bạn là một tín hữu quan trọng, nếu Đức Chúa Trời không thay đổi đời sống bạn, thì bạn chính là một đại tội nhân. Bạn đang chiến đấu dũng cảm cho chân lý chăng? Nếu ân điển Chúa không bắt lấy bạn, vẫn có thể hiện nay bạn vẫn chiến đấu dũng cảm cho nguỵ lý. Cho nên xin đừng tự kiêu, dầu bạn hiện có rất nhiều đất đai: đó chỉ là khu đất đai rộng lớn của ân điển, vì ngoài tội lỗi và sự nghèo khó của mình ra, bạn không có chút gì để gọi là của riêng bạn cả. Thật là mê muội lạ lùng nếu bạn là kẻ vay mượn mọi sự lại nghĩ đến việc tư tôn tự đại: một kẻ nghèo khó ăn nhờ sự dư dật của Cứu Chúa, một kẻ vốn không có sự sống của Jesus, mà dám tự kiêu! Kẻ ngu ngốc kia ơi, hãy tự xét lấy mà xấu hổ trong lòng!

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn