13:35 EDT Chủ nhật, 12/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 12332

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 122153

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23131186

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tôn Kính Cha Mẹ

Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1-2).

Xem tiếp...

TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

Thứ năm - 11/05/2017 21:16
TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:3 Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng. Phải, Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.
 
TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI
            

            Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:3

            Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng. Phải, Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.

            Cuộc đời của Giê-rê-mi rất cam go và đầy đau đớn, nhưng ông biết rằng Chúa yêu ông. Trong câu Kinh Thánh làm chúng ta kinh ngạc về tình yêu của Chúa, có một chữ Hê-bơ-rơ chỉ về thời gian hoặc khoảng cách, chữ này có thể được dịch là "trong quá khứ hoặc "từ xa". Cả hai cách dịch này đều chính xác để nói về sự đầy trọn của tình yêu Chúa.

            Giê-rê-mi biết rằng Chúa đã hiện ra với dân sự Ngài trong quá khứ. Khi Chúa hiện ra với Môi-se, Ngài nói rằng Ngài sẽ bày tỏ tình yêu của Ngài đến ngàn đời cho những người yêu Ngài (Xuất 20:6). Chúa yêu mến những ai đi theo sự lãnh đạo của Môi-se và bày tỏ tình yêu Ngài bằng cách giải phóng họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô (Phục Truyền 7:8). Chúa đã chọn yêu họ (Phục Truyền 10:15).

            Chúa đã yêu họ trong quá khứ, nhưng Ngài cũng yêu họ từ rất xa xưa. Trong một vùng đất xa xôi Ngài đã bày tỏ tình yêu Ngài với họ. Khi dân sự đi lưu đày tại Ba-by-lôn, tình yêu của Ngài dành cho họ cũng mãnh liệt như khi họ đang ở tại Giê-ru-sa-lem. Có thể họ bị đuổi khỏi thành phố của Chúa, nhưng không bị đuổi khỏi tình yêu của Ngài.

            Tình yêu của Chúa không hề thay đổi. Ngài yêu con người ngay từ ban đầu, bởi vì Ngài đã chọn như vậy. Ngay cả khi họ không vâng lời Ngài, Ngài vẫn kiên nhẫn và yêu thương đợi chờ họ trở về. Thế hệ của Giê-rê-mi cũng giống như người con trai hoang đàng trong câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã kể. Đức Chúa Trời là của Ngài đối với họ ngay khi họ trở về.

            Giê-rê-mi dã mô tả tình yêu của Chúa là tình yêu tích cực. Ngài đã "kéo" dân sự đến với Ngài. Tình yêu mạnh mẽ của Chúa đã kêu những người nam nữ đến mối quan hệ với Ngài. Sau này, cũng chính chữ Hê-bơ-rơ đó được dùng để mô tả việc giải cứu Giê-rê-mi ra khỏi hố. Bạn của Giê-rê-mi "kéo" ông ra khỏi hố (38:13).

            Bạn có nhận biết sự lôi kéo mạnh mẽ trong tình yêu của Chúa không? Tình yêu của Chúa cũng giống như một sự giằng kéo thật mạnh của người cha để giải cứu con mình. Khi tôi còn bé và mới đi biển lần đầu, sóng đánh tôi ngã nhào và nước phủ đầu tôi. Tôi không còn biết hướng nào để vào bờ. Rồi tôi cảm nhận cánh tay của cha tôi kéo tôi ra khỏi nước.

            Sức lôi cuốn mạnh mẽ của tình yêu Chúa vẫn còn mãi. Giê-rê-mi biết rằng Chúa luôn yêu ông. Thậm chí trước khi có không gian và thời gian, Chúa đã yêu nhân loại Tình yêu của Chúa sẽ không bao giờ kết thúc.

            Hãy mô tả mức độ bạn nhận thiết Chúa yêu mình như thế nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn