23:11 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 7345

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 68257

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23077290

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

XA CÁCH VÀ THƯƠNG TẬT

Chủ nhật - 14/05/2017 20:52
XA CÁCH VÀ THƯƠNG TẬT

XA CÁCH VÀ THƯƠNG TẬT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:8 Nầy, Ta sẽ đem chúng nó về từ xứ Phương Bắc, nhóm lại từ các đầu cùng đất. Trong vòng chúng nó sẽ có kẻ đui, kẻ què, đàn bà có nghén, đàn bà đẻ, hiệp nên một hội lớn mà trở về đây.

 
XA CÁCH VÀ THƯƠNG TẬT
 

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:8

               Nầy, Ta sẽ đem chúng nó về từ xứ Phương Bắc, nhóm lại từ các đầu cùng đất. Trong vòng chúng nó sẽ có kẻ đui, kẻ què, đàn bà có nghén, đàn bà đẻ, hiệp nên một hội lớn mà trở về đây.

               Kể từ ngày Chúa kêu gọi ông, Giê-rê-mi đã biết về vùng đất phía Bắc. Giê-rê-mi biết một dân tộc từ phương Bắc sẽ chinh phục Giu-đa. Ông cũng biết lý do họ bị chinh phục, vì họ đã từ bỏ Ngài mà thờ lạy hình tượng (1:14-16).

               Sau này trong chức vụ của Giê-rê-mi, Chúa đã bày tỏ một số tin tức tốt lành về đất phương Bắc. Dân nô lệ sẽ được ra khỏi Ba-by-lôn và trở về trên vùng đất của họ. Tuy nhiên, lời hứa của Chúa còn đi xa hơn Ba-by-lôn rất nhiều. Chúa hứa đem dân Ngài từ mọi góc xa xôi nhất của trái đất trở về.

               Tôi đã từng ở những vùng xa xôi tại những đất nước ngoại quốc và tôi có cảm tưởng như mình đang bị cách xa thăm thẳm khỏi văn minh nhân loại. Tôi cầu xin Chúa đưa tôi trở về vùng  đất quen thuộc! Ngài đã nghe lời tôi cầu xin. Điều quan trọng Chúa muốn nói với Giê-rê-mi là không ai ở quá xa Chúa đến nỗi Ngài không thể phục hồi con người ấy.

               Có bao giờ bạn cảm thấy xa cách Ngài không? Bạn cảm thấy Ngài không đủ gần để phục hồi bạn chăng? Hãy nhớ rằng Chúa là Đấng ở gần và Ngài cũng là Đấng ở xa (23:23).

               Chúa sẽ phục hồi những người bị tổn thương nhiều nhất. Người mù, người què, đàn bà có nghén, những đàn bà đang trong giai đoạn sanh nở...là những người không bao giờ tin rằng có ngày họ được trở về quê hương. Người mù không thể thấy đường. Người què cũng như đàn bà đang sanh nở làm sao có thể đi đường xa vạn dặm!

               Chúa có sự chu cấp đặc biệt cho những người tàn tật. Trong vương quốc của Ngài, mắt của người mù sẽ mở ra và người què sẽ nhảy nhót như nai cái (Ê-sai 35:5-6). Chúa Giê-xu đã chữa lành cho người mù và người què. Với sự giúp đỡ thiên thượng, mẹ của Chúa Giê-xu đã có thể đến Bết-lê-hem đang khi mang thai Ngài nặng nề. Những người đang sanh nở không thể đi lại được nhưng họ là những người mà Chúa sẽ bồng ẵm trên cánh tay Ngài.

               Chúa sẽ gom những con chiên của Ngài lại và bế chúng kề cận trái tim Ngài (Ê-sai 40:11). Ngay cả người bị thương tật nặng nhất vẫn có thể trở về từ phu tù. Sự yếu đuối tật nguyền không thể giữ họ lại và cũng không thể giữ bạn lại.

               Những cảm giác yếu đuối nào dường như ngăn cản bạn đi trên con đường thân mật càng hơn với Chúa? Làm thế nào bạn đắc thắng những điều này và đến gần với Chúa hơn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn