18:09 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91957

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23100990

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

NO NÊ

Thứ năm - 19/03/2015 03:21
NO NÊ

NO NÊ

“Nàng ăn cho đến no nê rồi đi” Ru-tơ 2:14

NO NÊ

                “Nàng ăn cho đến no nê rồi đi”      Ru-tơ 2:14
  

               Mỗi lần chúng ta được ưu quyền ăn bánh Chúa Giê-xu ban, thì cũng như Ru-tơ, chúng ta đều được no nê về bữa ăn đầy đủ và ngon ngọt đó. Khi chính Chúa Giê-xu là chủ nhà, thì không một người khách nào phải rời bàn tiệc mà còn đói. Đầu chúng ta được no nê vì toại nguyện với chân lý quý báu mà Đấng Christ mặc khải cho; lòng chúng ta được thỏa mãn với Chúa Giê-xu như một đối tượng hoàn toàn đáng yêu; hi vọng chúng ta được thỏa mãn, vì ở thiên đàng chúng ta sẽ có ai hơn được Chúa Giê-xu? Ước vọng chúng ta cũng thành tựu, vì chúng ta còn mong mỏi chi hơn là được “nhận biết Đấng Christ và ở trong Ngài”. 

               Chúa Giê-xu làm đầy lương tâm ta cho đến khi nó được bình an, trọn vẹn; trí phán đoán của chúng ta cũng mãn nguyện vì biết chắc chắn vì những lời giáo huấn của Ngài; ký ức của chúng ta thỏa nguyện khi hồi tưởng những việc chúng ta đã làm, còn là tưởng tượng của chúng ta thì thỏa nguyện với những viễn tượng của những việc Ngài sẽ làm. Ru-tơ đã được “no nê rồi đi” làm sao, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã uống nhiều ngụm lớn, chúng ta đã nghĩ rằng mình có thể thực hiện được tất cả nhờ sự tiếp trợ của Đấng Christ; nhưng khi chúng ta đã làm hết sức mình, chúng ta vẫn còn bỏ sót nhiều việc chưa xong. Chúng ta đã ngồi vào bàn tiệc tình thương của Chúa và nói: “Chỉ có cõi vô hạn mới thỏa mãn được tôi. Tôi là một đại tội nhân cho nên tôi phải thực hiện nhiều vô hạn các công đức mới xóa tội lỗi tôi được”. Nhưng tội lỗi chúng ta đã được cất đi và chúng ta khám phá ra rằng mình vẫn còn giữ lại được nhiều “công đức” cho riêng mình. Bụng đói của chúng ta đã được no nê trong bữa tiệc thánh yêu thương và chúng ta vẫn thấy một số rất nhiều thức ăn thuộc linh còn thừa. 

               Trong Kinh Thánh còn có nhiều điều ngọt nào chúng ta chưa được hưởng, nhưng tạm thời chúng ta bị bắt buộc xa lìa chúng một thời gian, vì chúng ta chẳng khác gì các môn đệ đã được Chúa Giê-xu dạy: “Ta còn có nhiều việc khác để nói với các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi chưa hiểu nổi đâu.” Thật vậy, có nhiều ân tứ chúng ta vẫn chưa đạt tới được có nhiều địa điểm thông công gần gũi hơn với Đấng Christ mà chúng ta chưa đạt đến, có những đỉnh cao tương giao mà chân chúng ta chưa hề trèo lên. Mỗi lần có dọn tiệc tình thương thì bao giờ cũng có nhiều thúng bánh vụn còn thừa. Hay để cao tinh thần phóng khoáng của Bô-ô quang vinh của chúng ta. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn