14:04 EDT Thứ hai, 13/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47


Hôm nayHôm nay : 12392

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 134799

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23143832

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

ĐẤNG DÒ XÉT LÒNG NGƯỜI

Thứ tư - 11/01/2017 20:03
ĐẤNG DÒ XÉT LÒNG NGƯỜI

ĐẤNG DÒ XÉT LÒNG NGƯỜI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 11:20 "Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân! Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí, tôi sẽ thấy sự Ngài báo thù họ, và tôi đã tỏ việc tôi cùng Ngài".


ĐẤNG DÒ XÉT LÒNG NGƯỜI


               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 11:20
               
               "Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân! Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí, tôi sẽ thấy sự Ngài báo thù họ, và tôi đã tỏ việc tôi cùng Ngài".

               Giê-rê-mi biết mình đang có kẻ thù và họ lập mưu giết ông. Ông cảm thấy mình giống như chiên con dễ biểu bị dẫn đi hành quyết. Ông hoàn toàn không biết rằng có người muốn cả ông lẫn chức vụ của ông phải bị xóa sổ (11:18-19).

               Vì vậy ông cầu nguyện. Ông ngợi khen Đức Chúa Trời là Quan án công bình xét đoán tấm lòng và tâm trí con người. Ông cầu xin Chúa báo thù.

               Giê-rê-mi không cầu xin sự báo thù riêng cho mình. Những người muốn báo thù là những người chỉ biết nghĩ đến mình. Nhưng Gỉê-rê-mi muốn Đức Chúa Trời thực hiện sự báo thù của Ngài.

               Sự báo thù của Đức Chúa Trời không dựa trên nhu cầu báo thù của Ngài. Ngài không có nhu cầu báo thù nào cả. Ngài chẳng có nhu cầu gì hết, còn con người thì có quá nhiều nhu cầu. Sự báo thù xảy ra hoàn toàn dựa trên sự công bằng của Ngài.

               Giê-rê-mi quan tâm đến việc bảo vệ danh dự của Chúa. Lý do ông có kẻ thù là vì ông là phát ngôn nhân cho Đức Chúa Trời. Những kẻ đe dọa Gỉê-rê-mi đã chọn trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ông muốn Chúa xét xử công bằng với kẻ thù của Ngài.

               Giê-rê-mi thấy mình như đang đứng tại phòng xử án của Đức Chúa Trời. Ông trình trường hợp rất hợp pháp của mình lên quan án. Ông biết mình đang đứng trước một Quan án trọn vẹn là Đấng dò xét tấm lòng, ý tưởng và động cơ của mỗi người. Chúa đang thử lòng của Giê-rê-mi cũng như lòng của kẻ thù ông. Một số người trong làng của Giê-rê-mi đang đe dọa giết ông nếu ông không chịu ngừng giảng (11:21). Câu trả lời của Chúa là Ngài sẽ trừng phạt những kẻ đó (11:22, 23).

               Khi Chúa Giê-xu Christ đến, Ngài nâng cao tiêu chuẩn cầu nguyện cho kẻ thù. Ngài dạy những người đi theo Ngài phải yêu kẻ thù (Ma-thi-ơ 5:44). Phao-lô viết tín hữu không nên tự mình báo thù, nhưng hãy để sự báo thù đó lại cho Chúa (Rô-ma 12:19).

               Còn Bạn thì sao? Bạn có thường xin Chúa thử lòng mình không?Bạn có xin Ngài dò xét tư tường của mình chưa?

               Hãy mô tả bất kỳ thái độ miễn cưỡng nào mà Bạn thường có mỗi khi Chúa dò xét lòng Bạn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn