08:03 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 89

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 88


Hôm nayHôm nay : 13576

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 262150

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22991557

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Thứ ba - 22/10/2019 21:22
ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Có nhiều điều chúng ta cần biết;nhưng có những điều chúng ta cần biết sẽ ảnh hưởng trong đời này mà cả đời sau nữa. Sau đây là những điều quan trọng nhứt Bạn cần biết.

ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

        Có nhiều điều chúng ta cần biết;nhưng có những điều chúng ta cần biết sẽ ảnh hưởng trong đời này mà cả đời sau nữa. Sau đây là những điều quan trọng nhứt Bạn cần biết.

        I. ĐỨC CHÚA TRỜI YÊUTHƯƠNG BẠN:

        Có thể trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống, hoặc có thể ngay lúc này, Bạn từng nghĩ Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên con người rồi nbỏ mặc con người sống trong đau khổ. Nhưng Kinh Thánh cho biết:
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).


        Chữ “đến nỗi” nói lên mức độ tổt cùng của tình yêu thương. Khi người mẹ nói với con rằng mẹ yêu con cho đến nỗi, có nghĩa là mẹ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống cho con. Khi Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài không chỉ ban cho chúng ta sự sống, vật thực,…; nhưng Ngài còn ban cho chúng ta “Con Một” của Ngài là Chúa Cứu Thế Jesus.

        IỊ. BẠN LÀ MỘT TỘI NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA TỘI LỖI:

        Giống như mây đen cho ánh sáng và nắng ấm của mặt trời đến với chúng ta, tội lỗi cũng đã ngăn cản chúng ta sống trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

        Từ xưa đến nay không ai trên thế giới này lại không phạm tội, nên có câu “Nhân vô thập toàn”. Chúng ta không những phạm tội vì có những hành động hung bạo, những lời nói gây tổn thương người khác, những ý nghĩ xấu xa, mà chúng ta còn phạm tội vì không thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng mình.

        Kinh Thánh cho biết: “Vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23).
        
        Theo luật công bình, hễ phạm tội là bị hình phạt. Kinh Thánh cho biết:
“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). “Sự chết” đây không những đề cập đến sự chết của thể xác, mà còn đề cập đến sự chết đời đời nơi hoả ngục, tức là xa cách Đức Chúa Trời đời đời.


        III. CHÚA CỨU THẾ JESUS ĐỀN TỘI THAY CHO BẠN:

        Vì là một tội nhân, chúng ta không thể tự tha thứ cho mình được; vì “mọi người đều đã phạm tội” nên không ai có thể cứu chúng ta khỏi hình phạt của tội lỗi được. Chính vì thế mà Kinh Thánh cho biết:
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8).


        IV. BẠN CẦN TIN NHẬN CHÚA CỨU THẾ JESUS:

        Kinh Thánh cho biết: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (Chúa Cứu Thế Jesus), thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).

        Khi bị nhức đầu chúng ta biết thuốc Panadol chữa trị được; nhưng nếu chúng ta không uống thuốc Panadol thì thuốc không có công hiệu gì cả. “Tin” là đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào Chúa Cứu Thế Jesus, Đấng cứu mình khỏi quyền lực của tội lỗi và hình phạt dành cho tội nhân. “Nhận” là mời Chúa Cứu Thế Jesus làm Chủ cuộc đời mình, và sống theo sự dạy dỗ của Ngài.
 
        Bạn cần tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus để tội lỗi được tha thứ và linh hồn được cứu rỗi.

 
Mục sư Đoàn Trung Chánh
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn