01:08 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 2872

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268912

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998319

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Chiến Thắng Hay Đại Bại?

Thứ tư - 04/08/2021 18:00
Chiến Thắng Hay Đại Bại?

Chiến Thắng Hay Đại Bại?

Chiến Thắng Hay Đại Bại?


Chiến Thắng Hay Đại Bại?
 

     “Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù-nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi.” Phục Truyền 28:7
 

     “Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi bị những kẻ thù-nghịch mình đánh bại. Ngươi sẽ do một đường ra đánh chúng nó, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt chúng nó; ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp các nước của thế-gian.” – Phục Truyền 28:25.
 

     Khi dân Chúa chuẩn bị vào Đất Hứa, Chúa bày ra trước mắt họ hai ngả đường để lựa chọn: Nghe tiếng Chúa dạy và tuân hành điều răn của Ngài để trải nghiệm chiến thắng liên tiếp; hay quay lưng lại với Chúa, bất tuân mệnh lệnh để chịu đại bại liên tiếp. Lựa chọn rất rạch ròi, và sẽ hiệu quả ngay trên chiến trưòng.
 

     Sự bảo đảm chiến thắng không có nghĩa là dân Chúa không cần phải trang bị chiến phục và vũ khi để ra trận, cũng không hứa hẹn là họ sẽ không gặp đối phương nguy hiểm. Vì Kinh Thánh chép nhiều lần địch quân tiến công như vũ bão, và trận chiến rất ác liệt. Tuy nhiên khi dân Chúa bước đi với Chúa, họ biết chắc rằng nỗ lực của họ sẽ luôn luôn đem lại thắng lợi.
 

     Ngày nay Chúa cũng cho chúng ta lựa chọn tương tự như thế. Nếu chúng ta bước đi với Chúa, tuân phục mệnh lệnh Chúa truyền, Chúa sẽ đứng với chúng ta và bảo đảm chiến thắng mọi thử thách đến với chúng ta. Chúng ta phải ra trận, nhưng Chúa hứa ban đắc thắng nếu chúng ta giữ theo ý chỉ của Ngài. Tuy nhiên nếu chúng ta chọn cách ly đối với Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ bị vùi lấp trong khó khăn. Cũng như dân Chúa ngày xưa, quyết định của chúng ta sẽ hiệu quả trong cuộc chiến. Nếu bạn liên tiếp thua trận ở mỗi hoàn cảnh, thì có thể tâm hồn bạn đang dần rời xa Chúa.
 

     Hãy xét tâm hồn mình, nếu bạn đang kinh nghiệm thất bại. Vì khi bạn bối rối trong những thách thức và khó khăn mà không vượt qua nổi, hãy dừng lại, đến với Chúa, rà soát lại tâm hồn mình. Hãy bình tâm lắng nghe tiếng Chúa, rồi bằng lòng tuân phục Chúa. Dù hoàn cảnh ra sao, bạn sẽ vượt qua và đắc thắng. Đừng cam chịu thua mãi!!
 

(Sưu tầm)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn