18:30 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27064

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23036097

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Chúa Bình An

Thứ ba - 03/08/2021 18:00
Chúa Bình An

Chúa Bình An

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:11-22 “Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức thường ngăn cách” Ê-phê-sô 2:14.


Chúa Bình An
 

      Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:11-22

      “Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức thường ngăn cách” Ê-phê-sô 2:14.
 

      Khi Phao-lô gọi Chúa Jêsus là “sự bình an của chúng ta”, ông nói về việc chấm dứt mối thù nghịch giữa người Do Thái và dân ngoại (Êph. 2:4). Tuyển dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời khác biệt với các quốc gia khác và họ được hưởng một số đặc ân. Ví dụ, tuy dân ngoại được phép thờ phượng tại đền thờ Giê-ru-sa-lem, nhưng một bức tường ngăn cách đã giới hạn họ ở sân ngoài – với hình phạt là sự chết. Người Do Thái coi dân ngoại là không tinh sạch và họ có mối thù với nhau. Nhưng giờ đây, nhờ sự chết và sống lại của Chúa Jêsus cho tất cả mọi người, cả người Do Thái và dân ngoại đều có thể thờ phượng Đức Chúa Trời cách tự do qua đức tin nơi Ngài (c.18-22). Không còn bức tường ngăn cách nữa. Không còn đặc ân của nhóm người này hơn nhóm người kia. Cả hai đều bình đẳng khi đứng trước mặt Chúa.
 

      Chúa Jêsus khiến hòa bình và sự phục hòa trở nên khả dĩ cho tất cả những ai tin Ngài qua sự chết và sống lại của Ngài. Do đó, nếu Chúa Jêsus là sự bình an của chúng ta, thì đừng để sự khác biệt chia rẽ chúng ta. Ngài đã khiến chúng ta trở nên một bởi huyết Ngài.
 

      Suy ngẫm: Bạn bày tỏ rằng mình hòa thuận với tất cả mọi người như thế nào? Những vấn đề nào – như chủng tộc, địa vị, hay đặc quyền – đôi khi ngăn trở bạn đến với người khác? Vì sao?
 

      Cầu nguyện:

      Lạy Chúa bình an, Ngài đã khiến chúng con nên một trong Chúa Jêsus. Xin giúp con nhận biết và sống bày tỏ điều đó.
 

Theo Con Campbell


 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn