04:22 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 6045

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11120

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020153

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Hướng Đến Sự Trưởng Thành

Thứ ba - 15/06/2021 18:00
Hướng Đến Sự Trưởng Thành

Hướng Đến Sự Trưởng Thành

Hướng Đến Sự Trưởng Thành

 

Hướng Đến Sự Trưởng Thành
 

       Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:11-16
 

       “Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.”. -- Ê-phê-sô 4:13

 

       Kinh Thánh nói rằng chúng ta nên thúc đẩy sự trưởng thành về mặt thuộc linh. Phao-lô viết thư cho hội thánh tại Ê-phê-sô, thúc giục họ “trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ” (Êph. 4:13). Khi còn “non trẻ” trong đức tin, chúng ta dễ bị chi phối bởi “luồng gió học thuyết” (c.14), là điều thường gây ra sự chia rẽ giữa chúng ta. Thay vào đó, khi trưởng thành trong sự hiểu biết chân lý, chúng ta hoạt động như một cơ thể hiệp nhất trong “Đấng Christ, là đầu” (c.15).
 

       Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh Ngài giúp chúng ta tăng trưởng trong sự hiểu biết đầy trọn về Ngài là ai (Gi. 14:26) và Chúa trang bị cho các mục sư và giáo sư để hướng dẫn và dẫn dắt chúng ta đến sự trưởng thành trong đức tin (Êph. 4:11-12). Cũng giống như những đặc điểm nhất định là bằng chứng của sự trưởng thành về mặt thể chất, sự hiệp một của chúng ta trong thân thể Ngài là bằng chứng của sự tăng trưởng thuộc linh.
 

       Suy ngẫm: Bạn vẫn còn bị chi phối bởi “luồng gió học thuyết” theo những cách nào? Làm cách nào để bạn tiếp tục tăng trưởng thuộc linh?
 

       CẦU NGUYỆN

       Lạy Chúa yêu thương, Ngài có quyền trên sự phát triển và trưởng thành của con. Xin giúp con nhìn thấy sự hiểu biết của con về Ngài còn non nớt ở đâu và dạy con nhiều hơn về sự khôn ngoan của Ngài.

 

       Kirsten Holmberg

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn