Đang truy cập : 36
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 35
Hôm nay : 8964
Tháng hiện tại : 16486
Tổng lượt truy cập : 23025519
“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).
Con Cái Chúa
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:32-5:10
Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương. -- Ê-phê-sô 5:1-2
Một số người khó có được địa vị như “mẹ” và “cha”, hoặc những địa vị trong công việc cũng khó bền vững mãi mãi. Nhưng qua Chúa Jêsus, chúng ta trở nên “các con yêu dấu” của Đức Chúa Trời – một địa vị không thể bị đánh cắp (Êph. 5:1). Và sau đó, chúng ta có thể “bước đi trong tình yêu thương” – một mục đích sống vượt lên trên những vai trò hoặc tình trạng công việc (c.2). Khi suy ngẫm câu Kinh Thánh này, tôi được nhắc nhở về sự sâu sắc của Phúc Âm.
Mọi người đều được “dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng” (Thi. 139:14), và những ai theo Chúa Jêsus trở nên con yêu dấu của Đức Chúa Trời (Gi. 1:12-13). Chúng ta có thể tiếp tục sống trong hy vọng – vì tìm được địa vị và mục đích to lớn hơn những điều thế gian có thể đem đến.
CẦU NGUYỆN: Cha ơi, chỉ một mình Ngài có thể ban cho sự đầy trọn trong cuộc sống, con xin mở đôi tay mình để nhận lãnh.
Sheridan Voysey
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn