09:49 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 15098

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 263672

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22993079

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Than Khóc Cũng Tốt

Thứ tư - 09/06/2021 18:00
Than Khóc Cũng Tốt

Than Khóc Cũng Tốt

Than Khóc Cũng Tốt


Than Khóc Cũng Tốt
 

        Kinh Thánh: Ca Thương 3:19-26
 

        “Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.” Ca Thương 3:25

 

        Nhiều lúc hoàn cảnh xảy đến không như ta mong đợi, dễ lắm chúng ta sẽ cảm thấy choáng ngợp. Nó cũng làm chúng ta hao mòn, bất lực; và một trong những giải pháp tốt đó là: nói ra thành thật những điều ở trong lòng.
 

        Sách Ca Thương nhắc nhở chúng ta rằng than khóc cũng tốt. Quyển sách này dường như được viết trong khoảng thời gian người Ba-by-lôn hủy phá Giê-ru-sa-lem năm 587 TCN hoặc sớm hơn. Sách Ca Thương mô tả nỗi đau đớn (3:1, 19), sự áp bức (1:18) và nạn đói (2:20, 4:10) mà dân sự phải đối diện. Tuy nhiên, ở phần giữa sách, tác giả nhớ lại lý do ông có thể hy vọng: “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (3:22-23). Bất chấp sự tàn phá, tác giả vẫn nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn thành tín.
 

        Đôi khi, dường như rất khó để chúng ta tin rằng “Đức Giê-hô-va nhân từ với những ai trông đợi Ngài” (3:25), đặc biệt khi chúng ta không nhìn thấy kết thúc của những đau khổ mình. Nhưng chúng ta có thể khóc với Chúa, tin rằng Ngài lắng nghe và Ngài sẽ thành tín để giúp chúng ta vượt qua.
 

        Suy ngẫm: Điều gì khiến bạn thấy khó tin cậy Chúa trong hôm nay? Điều gì sẽ giúp bạn cảm thấy đủ thoải mái để khóc với Ngài?
 

        CẦU NGUYỆN

        Lạy Cha, con cần Ngài. Xin giúp con thực sự mở lòng trong những thì giờ riêng tư với Chúa và cho con tin cậy rằng Ngài sẽ giúp con vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn.
 

(Sưu Tầm)

(Julie Schwab)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn