05:25 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 3714

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269754

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999161

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Làm Vừa Lòng Chúa Hay Vừa Lòng Người?

Thứ tư - 26/05/2021 18:00
Làm Vừa Lòng Chúa Hay Vừa Lòng Người?

Làm Vừa Lòng Chúa Hay Vừa Lòng Người?

“Còn bây giờ, tôi muốn được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Có phải tôi đang cố gắng làm đẹp lòng loài người không? Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Đấng Christ” Ga-la-ti 1:10.


Làm Vừa Lòng Chúa Hay Vừa Lòng Người?

 

       “Còn bây giờ, tôi muốn được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Có phải tôi đang cố gắng làm đẹp lòng loài người không? Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Đấng Christ” Ga-la-ti 1:10.

 

       Đôi khi bạn phải lựa chọn giữa việc làm vừa lòng Chúa hay làm vừa lòng người chung quanh mình vì đường lối của Chúa khác hẳn với đường lối con người (Ê-sai 55:8-9). Lúc nào chúng ta cũng muốn có quan hệ tốt đối với mọi người; tuy nhiên, duy trì quan hệ bền vững và tuân hành với Chúa Cứu Thế còn quan trọng hơn. Khi nào ta bất tuân lệnh Chúa để được an bình với người là không khôn ngoan. An bình với Chúa bao giờ cũng phải là quan trọng nhất.
 

       Chúa Giê-xu từng cảnh cáo rằng: vâng lời Chúa có thể gây ra chia rẽ trong các quan hệ của ta (Ma-thi-ơ 10:35-36). Nếu mục đích chính của Phao-lô là làm vừa lòng người, thì ông chẳng bao giờ trở thành sứ đồ của Chúa Giê-xu. Phao-lô đã đi ngược lại những ước mong trong giới của ông, để có thể vâng theo tiếng gọi của Chúa. Đôi khi vâng lời dạy của Chúa sinh ra chia rẽ trong gia đình. Khi bạn tin Chúa Giê-xu gia đình bạn có thể không hiểu, hay có khi chống đối nhưng sự vâng theo lời Chúa dạy là phản ánh tính cách làm con dân của Chúa. Chúa không muốn gia đình ta chia rẽ, nhưng Ngài đặt ưu tiên là sự tuân phục trước sự hòa đồng.
 

       Muốn sống vừa lòng Chúa, ta cần dành nhiều thời gian ở riêng với Ngài, vì những lúc như thế ta mới hiểu Chúa muốn những gì và sống như thế nào cho đẹp lòng Ngài. Khi ta chưa biết rõ những gì Chúa ưa thích, ý nghĩ và tư tưởng của trần gian có thể dẫn ta đi sai lạc. Phi-e-rơ đã tan nát tâm hồn khi biết rằng lời phê bình của một nữ đầy tớ trong lúc đó đã khiến ông công khai chối Chúa. Ngày nay nếu ý kiến của người khác cám dỗ bạn thỏa hiệp về những gì bạn biết Chúa muốn mình làm, thì hãy học tấm gương của Phi-e-rơ. Hãy quyết tâm làm vừa lòng Chúa dù người khác có ý kiến như thế nào.
 

       CẦU NGUYỆN

       Lạy Cha của chúng con, xin chỉ cho chúng con biết con đường sự sống của Ngài. Xin dạy chúng con biết làm vừa lòng Chúa dầu trong hoàn cảnh nào , xin vùa giúp chúng con trở thành đầy tớ yêu dấu của Ngài. Amen!

(Sưu tầm)


Từ khóa: lòng loài

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn