05:54 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 12794

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261368

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990775

Trang nhất » Dưỡng linh » Tư liệu Tham khảo

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 6 MICANH

Thứ tư - 15/06/2022 21:30
NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 6 MICANH

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 6 MICANH

Micanh là con gái của vua Sau-lơ, vợ đầu tiên của Đa-vít. Sau khi Đa-vít hạ được tên khổng lồ Gô-li-át, Micanh yêu mến Đa-vít. Để cưới Micanh, Đa-vít đã giết 200 người Philitin làm sính lễ theo yêu cầu của vua Sau-lơ;

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 6
MICANH- NGƯỜI YÊU ĐA-VÍT, NHƯNG KHÔNG YÊU ĐỨC CHÚA TRỜI

 
   Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 14:49; 18:17-18; 19: 11-17; I Cô-rinh-tô 13:4-7; II Cô-rinh-tô 6:14-15
   Câu gốc: II Cô-rinh-tô 6:14

   Dẫn giải.
   Micanh là con gái của vua Sau-lơ, vợ đầu tiên của Đa-vít. Sau khi Đa-vít hạ được tên khổng lồ Gô-li-át, Micanh yêu mến Đa-vít. Để cưới Micanh, Đa-vít đã giết 200 người Philitin làm sính lễ theo yêu cầu của vua Sau-lơ; Micanh trở thành vợ của Đa-vít. Micanh yêu Đa-vít là điều hiển nhiên, Đa-vít tuấn tú, dũng cảm, khôn ngoan, là một dũng sĩ và cũng là một nhạc công lỗi lạc. Micanh yêu Đa-vít với tình cảm nông cạn, còn đối với Đức Chúa Trời của Đa-vít, Micanh lại tỏ ra thờ ơ, không tin kính.

   Sau-lơ muốn giết Đa-vít, Micanh phát hiện. Micanh giúp Đa-vít chạy thoát kịp thời bằng cách đặt tượng Thê-ra-phim ở trên giường giả dạng Đa-vít. Điều này cho thấy Micanh không có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Giữa Đa-vít và  Micanh thiếu sự hòa hợp về mặt thuộc linh, đức tin của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Cuộc hôn nhân đã xuất hiện nhiều vết thất bại trong bước đầu, vì hai người không hiệp một trong đức tin nên không thể hạnh phúc trong hôn nhân.

   Tóm lược tiểu sử:
   Địa điểm: Ép-ra-im
   Nghề nghiệp: công chúa, hoàng hậu.
   Thân thuộc: cha: sau-lơ; anh em: Giô-na-than, Gi-sê-ni, Manh-ki-sua; chị: Mê-ráp; chồng: Đa-vít, Pha-ti-ên.

   Suy gẫm:
   Micanh yêu Đa-vít nhưng tình yêu đó không có cùng một nền tảng đức tin. Cuộc hôn nhân như vậy không thể hạnh phúc được.

   Trong nhà của Micanh có thần tượng, còn Đa-vít lại là người kính sợ Đức Giê-hô-va, không thờ hình tượng. Như vậy, hai người không thể hiệp nhất được.

   Micanh là công chúa, được gả cho Đa-vít, một vị anh hùng. Cảnh ngộ và cơ hội của Micanh khá hơn người khác, rất tiếc là Mi-canh không biết quý trọng những gì mình có được nên đánh mất phước hạnh đáng lẽ nàng nhận được.
   
   MICANH- NGƯỜI VỢ KHINH BỈ CHỒNG
   Kinh Thánh: I Sử ký 15:3-29; I Sa-mu-ên 25:44; II Sa-mu-ên 3:14-16, 6:12-23
   Câu gốc: I Sa-mu-ên 2:30b

   Dẫn giải:
   Sau khi Đa-vít chạy trốn, Sau-lơ gả Micanh, vốn là vợ của Đa-vít, cho Pha-ti-ên. Nhiều năm sau, khi Đa-vít làm vua Giu-đa, ông đòi Micanh về cùng mình. Rất tiếc là tình yêu của Micanh đối vớ Đa-vít đã phai nhạt và nàng không còn tôn trọng Đa-vít. Lúc hòm giao ước của Đức Chúa Trời được đưa vào thành Giê-ru-sa-lem, Đa-vít vui mừng bày tỏ lòng cảm tạ Chúa, Đa-vít mặc áo ê-phót vải gai, sốt sắng nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va, Micanh nhìn ngang qua cửa sổ, thấy Đa-vít cũng dân chúng nhảy múa hát ca, thì trong lòng khinh bỉ Đa-vít và nói rằng: “Hôm nay vua Y-sơ-ra-ên được vinh hiển thay mà ở trần trước con đòi tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy” (II sam 6:20)

   Lời nói của Mi-canh cho thấy nàng khinh bỉ chồng mình, khinh bỉ sự khiêm nhường của Đa-vít vì ông cùng nhảy múa với dân sự của Chúa. Lời nói của Micanh bộc lộ sự thiếu hiểu biết, nàng chỉ nghĩ đến sự cao trọng của con người mà không tôn cao Đức Chúa Trời. Thái độ của Micanh đối với Đức Chúa Trời, với dân sự, với chồng mình là kiêu ngạo và lạnh lùng. Micanh chế giễu Đa-vít không chỉ phản đối niềm tin của Đa-vít, mà còn phỉ báng sự thờ phượng của Đa-vít nữa.

   Micanh nói là vua Đa-vít ở trần, thật ra là Đa-vít mặc ê-phót vải gai; Micanh cho rằng làm như vậy là mất đi vẻ oai phong của vua, còn Đa-vít cho rằng được làm đầy tớ của Đức Chúa Trời là vinh hiển hơn hẳn làm vua chúa của bất cứ một nước nào trên đất này. Đức Chúa Trời phạt Micanh không sinh con cho đến khi nàng mất, còn Đa-vít thì cho đến ngày hôm nay vẫn được nhiều người mến mộ.

   Suy gẫm:
   Micanh, một người vợ không hiểu được lòng chồng mình là vì nàng không thờ phượng Chúa như chồng. Tín đồ cần xây dựng mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời.

   Thái độ của hai người đối với hò giao ước: Micanh lạnh lùng, khinh lờn, còn Đa-vít thì vui mừng, đầy lòng cảm tạ. Được phước hạnh hay bị rủa sả là do chính mình tạo ra. Bạn có thái độ như Micanh hay Đa-vít trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời?

   Đời sống hôn nhân của Đa-vít và Micanh không hạnh phúc. Vợ chồng không hiệp một trong Chúa thì hôn nhân có nguy cơ sụp đổ.
 
Vĩnh Phước ngày 16 tháng 6 năm 2022
(HT- st)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn