05:00 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 7871

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54491

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23063524

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

CHÙM THƠ DIÊN VĨ VÀ MẸ!

Thứ năm - 04/05/2017 04:21
Kính mời quý tôi con Chúa cùng đọc chùm thơ của DIên Vĩ viết về mẹ trong những ngày xa mẹ, nhớ và thương mẹ. Muốn được gần bên bà. Diên Vĩ là bút danh của Cô Ngô Kim Cương, con của bà Quả Phụ Ngô Tự Phấn.
CHÙM THƠ DIÊN VĨ VÀ MẸ!

CHÙM THƠ DIÊN VĨ VÀ MẸ!

TẠM BIỆT MÁ!
Chỉ hôn tạm biệt Má thôi
Mà sao lòng cứ bồi hồi, nôn nao
Nguyện cầu Cha Thánh trên cao
Cho Má trường thọ, dồi dào sức thiêng!

05/11/2014
 
MÁ YÊU ƠI!

Con đi nhé, má yêu ơi đừng khóc
Hẹn má yêu vài tháng nữa con về
Má ở nhà, Cha từ ái chở che
Các anh chị, các cháu luôn chăm sóc.

Má không khóc nhưng buồn vương khóe mắt
Thương mẹ hiền, cây lá vấn vương sầu
Biển sáng nay hát lời buồn hiu hắt
Tiễn người đi, con sóng cũng bạc đầu...

Dẫu xa xôi lòng vẫn hướng về nhau
Nhắc đến nhau trong những phút nguyện cầu
Hẹn gặp lại cả gia đình yêu dấu
Má đừng buồn, rồi con sẽ về mau.

03/05/2016
 
 
MÙA ĐÔNG LẠNH!
Mùa đông lạnh lại về trên phố biển
Mong mưa rơi nhè nhẹ trước hiên nhà
Và gió ru khe khẽ rất hiền hòa
Không buốt giá bờ vai gầy dáng mẹ

Tháng mười hai ơi mau đến nhé
Để con sớm về bên mẹ dấu yêu
Lắng nghe mẹ cầu nguyện biết bao điều
Đọc sách Thánh mỗi ngày dù sức yếu
.

02/11/2016

Tác giả bài viết: Diên Vĩ

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn