05:07 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 8331

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32388

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23041421

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

Thơ: Giá Trị Nào Tồn Tại Với Thời Gian

Thứ sáu - 05/05/2017 20:53
Thơ: Giá Trị Nào Tồn Tại Với Thời Gian

Thơ: Giá Trị Nào Tồn Tại Với Thời Gian

Ta tưởng tượng, ra khỏi vòng cương tỏa, Của địa cầu, của vũ trụ đang quay. Ta vượt trên những sáng tối đêm ngày, Trên đông tuyết, trên xuân về nắng ấm.






Giá Trị Nào Tồn Tại Với Thời Gian


Nếu một người được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy chi để đổi linh hồn mình lại? (Mathiơ 16:26) 

Ta tưởng tượng, ra khỏi vòng cương tỏa, 
Của địa cầu, của vũ trụ đang quay. 
Ta vượt trên những sáng tối đêm ngày, 
Trên đông tuyết, trên xuân về nắng ấm. 

Ta vượt thoát, khỏi cuộc đời say đắm, 
Giữa biển trần ngụp lặn với buồn vui. 
Khi hanh thông, hay thất bại bùi ngùi, 
Khi cười hát, hay u sầu than tiếc. 

Ta đứng ngắm sông thời gian xanh biếc, 
Bao lá vàng, hoa thắm đã rụng trôi. 
Đang nhấp nhô giữa biển lớn xa khơi, 
Rồi tan tác vào mênh mông vô cực. 

Đâu ý nghĩa cho cuộc đời siêu thực ? 
Giá trị nào tồn tại với thời gian? 
Với nhân linh thấy ý nghĩa rỏ ràng, 
Khi hồn xác tách phân về đôi ngả. 

Hạt lúa chết, sự sống trong mầm mạ, 1 
Ta qua đời, hồn hiện hữu đời sau. 
Nhân linh ta về nguồn sống muôn màu, 
Định giá trị theo niềm tin Thiên Chúa. 

Dù ta sống trên sang giàu nhung lụa, 
Hay ẩn mình trong xóm nhỏ nghèo xơ. 
Được suy tôn hay hất hủi bơ vơ, 
Không đinh giá cho linh trình trên đất. 

Chúa định giá bằng niềm tin chân thật, 
Bằng tầm nhìn, bằng trung tín, khiêm nhu. 
Bằng cậy trông huyết tha thứ Giê-xu, 
Bằng phục vụ, bằng linh ân soi lối . 

Bạn tin Chúa, qua đời là tiếp nối, 
Cõi tạm thời, vào nơi chốn vĩnh sinh. 
Là vào trong vương quốc thánh siêu hình, 
Bên chân Chúa nguồn phước ân bất tuyệt. 

Hãy vui lên đừng sầu than luyến tiếc, 
Hãy vui mừng trông đợi Chúa tái lâm. 
Ngày mai đây tiếng kèn thổi vang rầm, 2 
Ta hớn hở cùng Giê-xu hội ngộ. 

THANH HỮU 
Tháng 4 năm 2017 

1. Giăng 12:24 
2. 1 Tsesalonica 4:16-17 

Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn