10:59 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 3912

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279332

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23008739

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Thơ: Tháng Năm Rất Đẹp

Thứ ba - 16/05/2017 21:16
Thơ: Tháng Năm Rất Đẹp

Thơ: Tháng Năm Rất Đẹp

Tạ ơn Chúa! Tháng Năm rất đẹp, Có những người con thương Mẹ hiền, Cậy ơn Chúa làm điều tốt nhất, Cho người mẹ trẻ đến cao niên.





Tháng Năm Rất Đẹp



Tạ ơn Chúa! Tháng Năm rất đẹp, 
Có những người con thương Mẹ hiền, 
Cậy ơn Chúa làm điều tốt nhất, 
Cho người mẹ trẻ đến cao niên. 

Đây cành hồng cài lên áo Mẹ, 
Biết ơn người mang nặng, đẻ đau. 
Đoá lan nầy kính dâng hiền mẫu, 
Nhờ đức tin gặp Mẹ ngày sau. 

Thơ tháng Năm viết hoài không hết, 
Không đủ lời để nói cùng người. 
Mẹ yêu ơi! Đường trần tiến bước, 
Được làm con của Chúa là vui! 

Tháng Năm đến, ngày qua tháng hết, 
Chỉ tình yêu còn lại trong đời, 
Cám ơn Mẹ cho con lẽ sống, 
Biết tôn thờ mình Chúa mà thôi. 

Mẹ bảo rằng nếu con hiếu kính, 
Mẹ đâu cần châu báu bạc vàng, 
Chỉ muốn thấy con luôn vâng phục, 
Tin cậy Ngài sống giữa thế gian 

Trong ơn Chúa bảy năm thiếu Mẹ, 
Mỗi tháng Năm lặng lẽ suy tư, 
Thật phước hạnh cho ai còn mẹ. 
Mẹ và con chỉ gặp trong mơ. 

Mai nữa...Chúa từ trời trở lại, 
Mẹ và con rồi sẽ trùng phùng, 
Nơi Thiên Đàng cùng nhau vui thoả, 
Giờ đây....Nhớ Mẹ. Nhớ vô cùng! 

Nguyễn Hoàng Yến 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn