14:36 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36366

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23045399

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

Thơ: Chợt tỉnh

Thứ tư - 10/05/2017 09:11
Thơ: Chợt tỉnh

Thơ: Chợt tỉnh

Dòng đời vội vã có khi quên Cao sang nghèo hèn Mẹ ở bên Vấp ngã quay đầu hình bóng đó Chờ con lui bước mãi gọi tên



 
CHỢT TỈNH


Dòng đời vội vã có khi quên
Cao sang nghèo hèn Mẹ ở bên
Vấp ngã quay đầu hình bóng đó
Chờ con lui bước mãi gọi tên
 
Tiền tài danh vọng đam mê quá
Con mãi chạy theo bỏ quên Cha
 Đêm ngày nguyện cầu con luôn nhớ
Hoang đàng Cha cũng không lìa xa
 
Thuở nhỏ vô tư con cứ nghĩ
Cha mẹ đánh đòn yêu thương chi
Mai này lớn lên con chẳng muốn
Ba Mẹ cấm cản con vẫn đi
 
Ngoài đời vui vẻ bên bè bạn
Lắm tiền niềm vui không hề chán
Nhưng lúc khó khăn bạn đâu rồi?
Hẳn là vui đến buồn thì tan
 
Nhìn lại chặng đường con bước tới
Tình yêu thương đó chẳng hề vơi
Bạn ơi Ba Mẹ chỉ có một
Ai hơn Ba Mẹ trong cuộc đời?

Tác giả bài viết: Trần Thị Tuyết Ngân

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn