07:02 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 11263

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86019

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23095052

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

GƯƠNG CẦU NGUYỆN CỦA ĐẤNG CHRIST

Chủ nhật - 18/01/2015 20:41
GƯƠNG CẦU NGUYỆN CỦA ĐẤNG CHRIST

GƯƠNG CẦU NGUYỆN CỦA ĐẤNG CHRIST

“Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện” Ma-thi-ơ 26:39

 
GƯƠNG CẦU NGUYỆN CỦA ĐẤNG CHRIST
 
               “Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện” Ma-thi-ơ 26:39  

              Trong lời cầu nguyện của Cứu Chúa chúng ta lúc Ngài lâm cơn thử thách, có nhiều điều dạy dỗ. Đó là một lời cầu nguyện cô đơn. Ngài tách rời cả với ba môn đệ được Ngài yêu mến nhất. Thưa bạn hữu, hãy dành nhiều thì giờ để cầu nguyện một mình, nhất là những khi bạn gặp thử thách. Lúc ấy, sự cầu nguyện trong gia đình, cầu nguyện từng nhóm, cầu nguyện tại nhà thờ, vẫn chưa đủ. Nhưng giờ cầu nguyện kia đều rất quí, nhưng chất trầm hương tốt nhất phải là hương trầm từ chính lư hương cầu nguyện của riêng bạn xông lên, mà không có ai khác hơn Đức Chúa Trời có thể hưởng nhận được, nghe thấy được. 

              Đó là lời cầu nguyện hạ mình. Lu-ca chép là Ngài quỳ xuống, nhưng một tác giả sách tin lành khác lại bảo “Ngài sấp mặt xuống đất”. Thế thì hành động, chỗ cầu nguyện của bạn là một tôi tớ hèn mọn của Chúa Giê-xu, phải như thế nào và tại đâu? Chúng ta đáng phải tung bụi và phủ tro lên đầu biết bao? Lòng khiêm nhượng tạo cho chúng ta một điểm tựa rất tốt khi cầu nguyện. Chúng ta sẽ không có hi vọng được Đức Chúa Trời đoái thương nếu chưa tự hạ mình xuống để đến kỳ thuận tiện, Ngài sẽ nâng chúng ta lên cao.


              Có là lời Cầu nguyện của một người con. “A-ba, Cha”. Trong ngày thử thách, bạn sẽ nhận thấy rằng chỉ là một bức tường thành để bạn tựa vào đó mà khẩn xin được sức Chúa Trời nhìn nhận bạn là con Ngài. Bạn không còn quyền theo tính cách công nhân nữa; do sự phản bội của bạn, bạn đã bị mất quyền ấy; nhưng không có gì tiêu hủy được quyền che chở bảo vệ con mình của một người cha. Xin đừng sợ hãi, mà cứ la lên “Lạy Cha, xin nghe tiếng kêu cầu của con”.

              Cần ghi nhận rằng đó là một sự cầu nguyện kiên trì. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện ba lần, xin bạn đừng ngưng cầu nguyện nếu chưa được nhậm lời. Hãy noi gương người đàn bà góa cứ quấy rầy mãi vị quan tòa cho đến khi lời thỉnh nguyện của bà ta được thỏa mãn. Hãy cầu nguyện luôn và chú ý là cũng phải cảm tạ Chúa y như vậy.

              Cuối cùng, đó là một lời cầu nguyện từ chối mình. “Song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha”. Hãy nhượng bộ Đức Chúa Trời, phục tùng thánh ý Ngài, thì Ngài sẽ nhượng bộ bạn. Hãy cầu cho ý Ngài được nên, thì Ngài sẽ quyết định thực hiện điều tốt đẹp nhất cho bạn. Hãy vui vẻ ký thác lời cầu nguyện của bạn vào tay Ngài là Đấng biết rõ lúc nào đáng cho, cho phải như thế nào và cho những gì và giữ lại gì. Vậy hãy nài xin tha thiết, quấy rầy mãi, nhưng bằng thái độ hạ mình, tự chối mình, lời cầu nguyện của bạn chắc sẽ được nhậm.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn