14:38 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 89936

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23098969

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

NGUỒN MẠCH VUI VẺ

Thứ tư - 21/01/2015 20:12
NGUỒN MẠCH VUI VẺ

NGUỒN MẠCH VUI VẺ

“Cũng giờ đó, Đức Chúa Giê-xu nức lòng bởi Đức Thánh Linh” Lu-ca 10:21


NGUỒN MẠCH VUI VẺ
 
                  “Cũng giờ đó, Đức Chúa Giê-xu nức lòng bởi Đức Thánh Linh”  Lu-ca 10:21 

                 Cứu Chúa chúng ta là một “thống khổ nhân” nhưng tất cả những ai chịu suy nghĩ đều phát giác ra sự kiện Ngài vốn mang trong nơi sâu thẳm của nội tâm Ngài một kho tàng vô tận của sự tinh luyện và niềm vui thiên đàng. Tất cả nhân loại, không bao giờ có ai từng được một sự bình an trường cửu, sâu kín thuần khiết và an toàn hơn Chúa Giê-xu Christ chúng ta. “Ngài đã được xức dầu vui mừng trội hơn các đồng loại Ngài”. Lòng rộng rải bố thí của Ngài trong bản chất, chắc đã cung ứng cho Ngài khả năng sâu xa nhất để mãn nguyện vì bố thí là niềm vui. Có một vài trường hợp đặc biệt, niềm vui ấy tự nhiên xuất phát “Cũng giờ đó, Đức Chúa Giê-xu nức lòng bởi Đức Thánh Linh, bèn nói rằng: Lạy Cha, là Chúa Trời đất, tôi ngợi khen Cha”. Dầu có lúc phải sống trong đêm tối, Chúa Giê-xu vẫn có những bài ca riêng; dầu mặt mày Ngài xài xể lắm, diện mạo Ngài một vẻ tươi sáng của hạnh phúc trần gian, lắm lúc nó cũng rực lên một ánh hào quang vô đối, một sự mãn nguyện vô song, khi Ngài nghĩ đến phần thưởng và giữa lúc Ngài hát bài ca cộng đồng để tán tụng Đức Chúa Trời. 

                 Trong việc đó Chúa Giê-xu là một bức tranh phước hạnh cho Hội Thánh Ngài trên đất. Cho đến nay, hội thánh đang mong ước được bước đi trong thông cảm, ưu ái với Chúa mình trên một con đường chông gai; hội thánh đang vạch một con đường qua cơn thử thách để tiến đến nơi có chiếc mão miện của mình. Công tác của hội thánh là vác thập tự giá mình và số phận của hội thánh là phải bị anh em đồng bào chế nhạo xem như người xa lạ. Tuy nhiên, hội thánh vẫn còn có một nguồn mạch, một giếng sâu xuất phát niềm vui mà ngoài các con cái của hội thánh ra, không một ai khác có thể đến uống được. Giữa thành phố Giê-ru-sa-lem của chúng ta có chứa giấu những kho rượu, dầu, ngũ cốc, mà các thánh đồ của Đức Chúa Trời luôn luôn được tiếp trợ và nuôi dưỡng đầy đủ. Và thỉnh thoảng như trong trường hợp của Cứu Chúa chúng ta ở đây, chúng ta cũng có những thì giờ đạt đến cao độ của niềm vui, vì “có một con sông, các dòng nước nó sẽ thành vui vẻ thành của Đức Chúa Trời chúng ta”. Dầu bạn có bị lưu đày xa đến đâu đi nữa, hãy vui vẻ trong Vua chúng ta, phải trong Ngài, chúng ta được vui vẻ vượt bực khi danh Ngài được nêu trên các ngọn cờ của chúng ta.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn