06:31 EDT Thứ bảy, 18/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 61

Máy chủ tìm kiếm : 28

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 7144

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 185306

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23194339

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Đừng Gục Ngã

Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1).

Xem tiếp...

CHẠY ĐUA VỚI NGỰA

Thứ sáu - 13/01/2017 20:01
CHẠY ĐUA VỚI NGỰA

CHẠY ĐUA VỚI NGỰA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 12:5 "Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạybộ mà còn mệt mỏi, thì làm sao thiđược với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được yên ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào?


CHẠY ĐUA VỚI NGỰA

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 12:5

                 "Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạybộ mà còn mệt mỏi, thì làm sao thiđược với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được yên ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào?

                 Những lời này của Chúa chắc sẽ khích lệ và  làm cho Giê-rê-mi phấn chấn hẳn lên. Lời này cũng nâng đỡ tâm linh của Bạn nữa. Những nan đề của Giê-rê-mi tại quê nhà nhỏ bé của ông cũng giống như cuộc chạy thi với kẻ chạy bộ. Thậm chí Chúa còn có kế hoạch to lớn hơn cho nhà tiên tri trẻ này: Giê-rê-mi sẽ chạy thi với ngựa ở  thành Giê-ru-sa-lem. Giê-rê-mi cảm thấy mệt mỏi khi phải chạy thi với kẻ chạy bộ. Chúa biết ông mệt mỏi nhưng Ngài muốn ông suy nghĩ về cuộc chạy đua với ngựa.

                 Mặc dù tôi là người Texas, nhưng tôi không phải là một thanh niên cao bồi. Tôi chưa bao giờ có được một con ngựa. Nhưng tôi nghĩ ngựa là loài thú đẹp nhất giữa các loại mà Chúa dựng nện. Tôi rất thích xem ngựa chạy, mạnh mẽ và rất đẹp.

                 Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nam hoặc người nữ nào chạy đua với ngựa. Đó là điều không thể vì ngựa chạy rất nhanh. Vậy làm sao Giê-rê-mi có thể chạy đua với ngựa?

                 Chạy đua với ngựa là cách mô tả sóng động về cuộc đời đáng sống nhất, nghĩa là sống với tất cả tiềm năng của mình. Nó mô tả một người có đức tin, sống can đảm và không ích kỷ. Người ấy là người chạy rất xa so với nhiều người chỉ lo cho sự an toàn của riêng mình và tâm trí chỉ nghĩ đến những chuyện tầm thường.

                 Giê-rê-mi đã hưởng ứng với lời này của Chúa như thế nào? ông đã sống quãng đời còn lại ra sao? Ông có chấp nhận kế hoạch độc đáo của Đức Chúa Trời cho sự tồn tại của ông không?

                 Giê-rê-mi sống một đời sống khó khăn, giống như nhiều người trong các bạn đang sống. Ông bị bắt bớ, nản lòng và sỉ nhục, bị hiểu lầm, phỉ báng và bỏ mặc. Nhưng nhà tiên tri này quyết định tin cậy Đức Chúa Trời về số phận của mình. Ông sống quãng đời còn lại trong sự vâng phục  Đức Chúa Trời. Ông không để cho kẻ thù ngăn bước ông theo Chúa. Ông kiên quyết làm điều đúng bất chấp hậu quả.

                 Giê-rê-mi đạt được đời sống phi thường mà kẻ thù ông không bao giờ có được. Chúa cũng có thể cho Bạn khả năng chạy đua với ngựa. Chạy đua với ngựa là một thách thức, gay go và đau đớn, nhưng là cách sống đúng nhất. Hãy sống bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu và có một đời sống chấp nhận thách thức, nhưng đời sống ấy sẽ rất tuyệt vời.

                 Bạn sẽ chấp nhận lời thách thức "chạy đua với ngựa" của Đức Chúa Trời chứ? Ngày nay Chúa muốn bạn suy xét lời này trong lãnh vực cụ thể nào của chức vụ?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn