18:31 EDT Thứ ba, 21/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 15628

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 236472

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23245505

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

NHƯ CHIÊN CON HIỀN LÀNH

Thứ ba - 10/01/2017 20:02
NHƯ CHIÊN CON HIỀN LÀNH

NHƯ CHIÊN CON HIỀN LÀNH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 11:19 "Còn tôi như chiên con dễ biểu bị dắt đến chỗ giết, tôi chẳng biết họ mưu toan nghịch cùng tôi mà rằng. "Hãy diệt cả cây và trái, dứt khỏi đất người sống hầu cho danh nó chẳng được nhớ đến nữa".
 


NHƯ CHIÊN CON HIỀN LÀNH
 

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 11:19

                 "Còn tôi như chiên con dễ biểu bị dắt đến chỗ giết, tôi chẳng biết họ mưu toan nghịch cùng tôi mà rằng. "Hãy diệt cả cây và trái, dứt khỏi đất người sống hầu cho danh nó chẳng được nhớ đến nữa".

                 Giê-rê-mi đã vạch trần âm mưu đen tối chống nghịch giao ước Đức Chúa Trời (11:9). Sau đó ông biết được âm mưu này mang tính cá nhân! Họ âm mưu loại trừ Giê-rê-mi.

                 Họ đặt biệt danh cho Giê-rê-mi là "cây và trái của nó". Họ không biết rằng Giê-rê-mi chưa hề cưới vợ nên ông sẽ không có "con cái" (16:2). Họ muốn diệt cái cây trước khi nó ra trái để tên tuổi của Giê-rê-mi sẽ bị quên lãng. Trái của cây cũng có thể xem là chức vụ của Giê-rê-mi. Kẻ thù của Giê-rê-mi không thích nghe những lời tiên tri của ông; họ muốn ông phải im lặng vĩnh viễn và rời bỏ chức vụ.

                 Kẻ thù của Giê-rê-mi đang sống ngay tại quê nhà của ông. Những người cùng làng muốn giết ông (11:21). Giê-rê-mi đã lớn lên cùng với họ và không nghĩ rằng họ sẽ quay lại nghịch ông.

                 Giê-rê-mi cảm thấy mình giống như chiên con dễ biểu bị dắt đến hàng làm thịt.

                 Ông không hề biết những người lân cận lập mưu lấy mạng sống mình cho đến chừng Chúa chỉ cho ông. Chúa cho ông biết mưu gian ác của họ (11:18).

                 Giê-rê-mi nói rằng thật vô ích khi kẻ ác đem của tế lễ vào nhà Đức Giê-hô-va (11:15). Chiên con là gia súc được dâng lên tại đền thờ. Giê-rê-mi thấy mình giống như chiên con vỏ tội phải chịu hi sinh.

                 Trước đó đã có một tiên tri sử dụng minh họa giống như vậy về chiên con (Ê-sai 53:7). Giê-rê-mi cảm thấy mạng sống mình bị đe dọa giống như hình ảnh chiên con được nói tiên tri. Chiên con hoàn hảo dễ biểu bị dắt đến hàng làm thịt chính là Chúa Giê-xu (Công-vụ 8:32-35).

                 Kẻ thù của Giê-rê-mi dọa rằng họ sẽ dứt ông khỏi đất người sống. Kẻ thù của Đấng Mê-si-a cũng sẽ làm y như vậy với Ngài (Ê-sai 53:8). Họ đóng đinh Chúa Giê-xu.

                 Nhưng Ngài đã phó chính mạng sống Ngài (Giăng 19:30). Chúa Giê-xu Christ chính là Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi (Giăng 1:29).

                 Danh xưng “Chiên con của Đức Chúa Trời” có thể giúp đỡ Bạn trong mối quan hệ với Ngài bằng những cách cụ thể nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn