23:47 EDT Thứ sáu, 17/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 11773

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 182716

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23191749

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Đừng Gục Ngã

Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1).

Xem tiếp...

SỰ SỬA TRỊ

Thứ năm - 05/01/2017 20:18
SỰ SỬA TRỊ

SỰ SỬA TRỊ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:24 Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy xin hãy sửa trị tôi cách chừng đỗi, xin chớ nhân cơn giận, e rằng Ngài làm cho tôi ra hư không chăng.
 
SỰ SỬA TRỊ


                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:24

                Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy xin hãy sửa trị tôi cách chừng đỗi, xin chớ nhân cơn giận, e rằng Ngài làm cho tôi ra hư không chăng.

                Giê-rê-mi biết Đức Chúa Trời là Đấng công bình. Ông cũng biết rằng Ngài chắc chắn nổi thạnh nộ đối với tội lỗi. Giê-rê-mi nài xin Ngài ban một chút sự thương xót thiên thượng để Ngài sẽ không hủy diệt dân Ngài hoàn toàn.

                Giê-rê-mi cầu thay cho dân sự. Ông biết họ cần được sửa trị, nhưng ông không muốn họ bị hủy diệt. Giê-rê-mi biết sự khác nhau giữa cơn giận Ngài và sự công bình Ngài. Trong cơn thanh nộ Đức Chúa Trời có thể hủy diệt họ hoàn toàn.

                Nhưng trong sự công bình Ngài sẽ không cho phép gần Ba-by-lôn xóa sạch họ, vì chính dân Ba-by-lôn cũng phải ở dưới sự công bình thiên thượng.

                Giê-rê-mi giảng rằng Đức Chúa Trời bày tỏ sự công bình Ngài trên đất (9:24).

                Nhiều thế kỷ trước đó, Đa-vít đã xưng tạ chính Đức Giê-hô-va là Đấng thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra (Thi. 9:16). Đức Chúa Trời chuộng sự công bình và sự chánh trực (Thi. 33:5).

                Vì sự công bình của Đức Chúa Trời là điều rất thật nên Giê-rê-mi gọi những nhà lãnh đạo đất nước mình là ngu dại. Họ như những người chăn làm cho bầy tản lạc.

                Họ sẽ không có gì cả vì họ không tìm cầu Đức Giê-hô-va. Họ xứng đáng với cơn thạnh nộ của Ngài (10:21).

                Vì họ chối bỏ Ngài, một đạo binh từ phương Bắc sẽ xâm lăng họ. Một đạo binh hung hãn sẽ đến dẹp sạch các thành của họ. Chỉ những thứ hoang còn sót lại (10:22).

                Giê-rê-mi cầu xin Đức Giê-hô-va trút cơn thanh nộ Ngài trên những dân không nhận biết Ngài và trong suy nghĩ của Giê-rê-mi muốn chỉ về Ba-by-lôn. Ba-by-lôn sẽ tàn phá Giu-đa và Giê-rê-mi muốn Đức Chúa Trời đoán phạt những dân tộc đã xâm lăng đất nước ông (10:25).

                Giê-rê-mi không có tính thần thù hận. Nhưng vì ông cảm nhận mạnh mẽ sự công bình của Ngài nên ông muốn Ngài thi hành sự công bình Ngài trên khắp đất. Đức Giê-hô-va là Đấng lập nên các nước, vì thế chắc chắn Ngài có quyền đoán xét họ.

                Dân Giu-đa cần được sửa trị, và Bạn cũng cần. Bạn nên vui vẻ tiếp nhận sự sửa trị thiên thượng trên đời sống mình. Đức Giê-hô-va sẽ sửa trị Bạn trong sự thương xót và sự công bình của Ngài.

                Hãy mô tả bất cứ khó khăn nào Bạn có thể gặp phải khi đặt niềm tin trọn vẹn nơi sự công bình của Đức Chúa Trời.

                Hãy trình dâng những khó khăn này lên cho Chúa.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn