07:14 EDT Chủ nhật, 19/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 9124

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 196621

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23205654

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Bớt Lời

Bớt Lời

“Thà ở nơi vắng vẻ, Hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận” (câu 19 BTT).

Xem tiếp...

MỤC NÁT VÀ VÔ DỤNG

Thứ sáu - 20/01/2017 20:03
MỤC NÁT VÀ VÔ DỤNG

MỤC NÁT VÀ VÔ DỤNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:6, 7 Sau đó nhiều ngày, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát, lấy cái đai Ta đã khiến ngươi giấu tôi đó. Tôi đi đến sông Ơ-phơ-rát, đào và rút cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia.Nhưng cái đai hư hết, không dùng chi được nữa.
 
MỤC NÁT VÀ VÔ DỤNG

                   Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:6, 7

                   Sau đó nhiều ngày, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng:  Hãy chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát, lấy cái đai Ta đã khiến ngươi giấu tôi đó. Tôi đi đến sông Ơ-phơ-rát, đào và rút cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia.Nhưng cái đai hư hết, không dùng chi được nữa.

                   Giê-rê-mi có một chức vụ đầy sức lôi cuốn. Dường như dân sự chú ý nhiều nhất đến những biểu tượng mà ông đã làm. Có thể hồi nhớ lại đã khá lâu khi ông tròng một cái ách vào cổ (27:2), rồi có hôm ông lại đập vỡ một cái bình (19:1-3), sau đó ông mua một miếng đất (32:9) rồi ông mời những người kiêng uống rượu đến đền thờ uống rượu (35:1-6).

                   Những việc thực hành biểu tượng dài nhất của Giê-rê-mi là câu chuyện vê Cái đai. Ông mua nó, đeo nó, và giữ không giặt nó, đi cùng với nó; tháo nó ra và giấu nó đi. Ông để nó vào trong khe đá gần sông Ơ-phơ-rát. Một thời gian lâu sau, ông lại đào nó lên. Vở kịch của ông kết thúc với cái đai đã mục nát.

                   Giê-rê-mi đã diễn một vở kịch thật thú vị vì Đức Giê-hô-va phán cùng ông về hững công việc mang tính biểu tượng này. Mỗi màn kịch đều là ý 'tưởng của Đức Chúa Trời. Giê-rê-mi cứ lắng nghe tiếng Ngài và làm theo từng chi tiết.

                   Ngược lại, dân sự bỏ lời Ngài. Lòng họ trở nên ương ngạnh. Họ đi theo thần tượng để hầu việc và thờ lạy. Vì thế, họ sẽ trở nên vô giá trị như cái đai mục nát của Giê-rê-mi. Đức Giê-hô-va sẽ huy phá sự kiêu ngạo của họ (13:9-10).

                   Qua một thời gian, dân Giu-đa trở nên như cái đai mục nát. Họ làm chính mình ra suy đồi từ những thần tượng họ nhập vào từ các nước khác. Đời sống thuộc linh của họ thối nát, như cái đai hư. Mặc dù họ cố trốn khỏi dân Ba-by-lôn, dòng nước của sự phán xét của Đức Chúa Trời cũng sẽ tìm thấy họ.

                   Đức Giê-hô-va muốn dân sự ôm lấy Ngài thật chặt, như cái đai gai ôm lấy thân thể Giê-rê-mi. Nhưng họ đã ra khỏi Ngài. Họ trở nên mục nát và vô đụng vì không còn lắng nghe tiếng  Ngài (13:11): Trong những bài giảng đầu của ông, Giê-rê-mi đã bảo dân sự hãy lắng nghe lời Đức Giê-hô-va (2:4). Đáng buồn thay,họ từ chối và không để ý đến Ngài.

                   Hễ Bạn còn sống trên đất ngày nào, Đức Giê-hô-va còn có chương trình để Bạn sống cuộc đời giá trị và hữu ích cho Ngài ngày ấy. Đừng như dân Giu-đa mục nát và vô dụng. Hãy lắng nghe Đức Giê-hô-va và có đời sống sung mãn.

                   Bạn từ chối không nghe tiếng Chúa trong lãnh vực nào của đời sống? Bạn làm gì để sửa lại?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: cái đai

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn