Đang truy cập : 35
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 34
Hôm nay : 8113
Tháng hiện tại : 108501
Tổng lượt truy cập : 23117534
“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).
Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thểdò biết được?
Lời của Giê-rê-mi đã đập vỡ niềm tin phổ biến cho rằng con người ta vốn là tốt. Lời của Chúa đã nghiền nát quan điểm rằng bản chất con người vốn tốt lành và đạo đức. Lời Chúa phải khiến Bạn suy nghĩ về những người hay nói “tôi nói sự thật từ đáy lòng..." .
Giê-rê-mi là một tiên tri, không phải một bác sĩ. Ông không giảng về tấm lòng như một bộ phận cụ thể sẽ bơm máu truyền đi khắp cơ thể. Ông giảng về đời sống tâm linh bề trong. Tấm lòng tượng trưng cho tất cả những gì thuộc về người ấy.
Tấm lòng điều khiển tất cả lời nói và hành động mà một người sẽ nói và làm. Từ trong tấm lòng tuôn trào ra dòng sông sự sống (Châm Ngôn 4:23).
Giê-rê-mi biết rằng tấm lòng của con người là nơi có nhiều thủ đoạn và quanh co nhất trên thế gian này. Ông thừa nhận rằng tấm lòng của ông cần sự chữa lành (17:14). ông rao giảng rằng tấm lòng của cả dân tộc này đã bị cứng lại vì tội lỗi (17:1). Nan đề của tội này khiến người ta quay lưng với Chúa (17:5).
Nhiều thế kỷ sau, Chúa Giê-xu cũng nói về sự sa bại của tấm lòng nhân loại. Ngài nói rằng sự lừa dối đến từ bên trong con người. Rằng sự không thành thật xuất phát từ trong lòng của một người. Cùng với sự lừa dối, mọi ý tưởng và hành động gian ác đều bắt đầu từ trong lòng người (Mác 7:20-23).
Một tấm lòng dối trá là tấm lòng sẽ nói dối Bạn. Sự không chân thật đã bị gắn chặt vào lòng người ta. Người ta cảm thấy rất đau đớn khi thấy mình bị lừa dối và phản bội bởi chính lòng mình.
Sự lừa dối của lòng là tình trạng cuối cùng của tấm lòng ấy. Nghĩa là tấm lòng con người cứ liên tục được nuôi dưỡng bởi những lời dối trá và lừa gạt, và mỗi ngày lại càng gia tăng. Tấm lòng tội lỗi dẫn đến sự chết (Rô-ma 6:23).
Tấm lòng là nơi không thể được chữa lành. Không phương thuốc nào có thể chữa lành tấm lòng. Chỉ một mình Chúa mới có thể giúp đỡ tấm lòng con người đến mãi mãi mà thôi.
Bạn chưa biết rõ tấm lòng của Bạn đâu. Đừng tin vào lòng mình. Hãy ngửa trông nơi Chúa và tìm kiếm Ngài bằng cả tấm lòng. Hãy để Chúa thay đổi tấm lòng giả dối của Bạn.
Bạn để cho Chúa xử lý thế nào với tấm lòng dối trá của Bạn?
David Coldwell
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn