10:49 EDT Thứ bảy, 18/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 8803

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 186965

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23195998

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Đừng Gục Ngã

Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1).

Xem tiếp...

QUÊN ĐI SỰ TANG CHẾ

Thứ tư - 15/02/2017 20:37
QUÊN ĐI SỰ TANG CHẾ

QUÊN ĐI SỰ TANG CHẾ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 16:5 Đức Giê-hô-va phán, "Chớ vào nhà có tang, chớ đi điếu và chớ than khóc chúng nó; vì Ta đã rút sự bình an, ân huệ, thương xót của Ta ra khỏi dân này, Đức Giê-hô-va phán vậy.


QUÊN ĐI SỰ TANG CHẾ

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 16:5

                 Đức Giê-hô-va phán, "Chớ vào nhà có tang, chớ đi điếu và chớ than khóc chúng nó; vì Ta đã rút sự bình an, ân huệ, thương xót của Ta ra khỏi dân này, Đức Giê-hô-va phán vậy.

                 Hành động của Giê-rê-mi khiến người khác ghi nhớ lời nói của ông. Khi Giê-rê-mi không đi dự đám tang, nhiều người thắc mắc. Và người ta bắt đầu chăm chú nghe ông nói hơn.

                 Việc Giê-rê-mi thiếu lòng thương xót là hình ảnh tiên tri về một sự tàn phá trong tương lai. Có quá nhiều người chết đến nỗi không thể chôn nỗi. Những người sống sót sẽ không than khóc cũng không đủ sức an ủi nhau (16:6-7). Và Đức Chúa Trời cũng chẳng buồn rầu về họ.

                 Vị vua gian ác Giê-hô-gia-kim cũng trở thành một minh họa mang tính tiên tri về sự hoang vắng của Giu-đa trong tương lai. Sau khi Giê-hô-gia-kim chết được mười một năm thì dân Ba-by-lôn phá hủy thành Giê-ru-sa-lem. Người ta không hề tổ chức tang lễ cho ông theo nghi thức nhà vua.

                 Giê-rê-mi nói tiên tri rằng sẽ không ai than khóc về cái chết của Giê-hô-gia-kim. Và Giê-rê-mi biết chắc chắn ông cũng sẽ không than khóc. Ông sẽ không hát bài ca thương Giê-hô-giakim như trong tang lễ vua Giô-si-a. Thay vào đó, người ta đã quăng xác vua Giê-hô-gia-kim ra ngoài cổng thành. Vua Giê-hô-gia-kim sẽ bị chôn như người ta chôn con lừa (22:18, 19).

                 Chết mà không có đám tang thì thật là kinh khủng. Có một vị vua khôn ngoan đã quan sát và nói rằng tang lễ mang nhiều ý nghĩa hơn ngày ra đời vì những người khôn ngoan sẽ học qua tang lễ ấy (Truyền Đạo 7:1-2). Tôi nhớ lại tang lễ của cha tôi, đó là một ngày quan trọng mà tôi và gia đình đau buồn, tưởng nhớ và suy gẫm. Tang lễ của cha tôi là cơ hội cuối cùng để chúng tôi bày tỏ lòng hiếu thảo với ông.

                 Ước gì vua Giê-hô-gia-kim và tất cả những người còn lại biết quay: trở về với Chúa! Biết đâu Chúa sẽ bày tỏ lòng thương xót của Ngài, và Ngài đã không cất đi sự bình an và phước hạnh của Ngài.

                 Chúa đã nói tiên tri rằng sự mất mát rất lớn này sẽ xảy ra. Trong thời Môi-se, Đức Chúa Trời đã cảnh cáo về hậu quả nghiêm trọng của sự không vâng lời (Phục Truyền 28:15). Chúa đã cảnh báo rằng Ngài sẽ giấu mặt khi họ đi theo các thần khác (Phục Truyền 31: 18).

                 Việc Chúa không bao giờ cất tình yêu của Ngài khỏi Bạn quan trọng như thế nào đối với Bạn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn