00:09 EDT Chủ nhật, 19/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 5504

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 193001

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23202034

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Bớt Lời

Bớt Lời

“Thà ở nơi vắng vẻ, Hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận” (câu 19 BTT).

Xem tiếp...

NHƯ MỘT BỨC TƯỜNG

Chủ nhật - 12/02/2017 20:02
NHƯ MỘT BỨC TƯỜNG

NHƯ MỘT BỨC TƯỜNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:20 Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này, họ sẽ đánh với ngươi nhưng không thắng ngươi được, vì Ta ở cùng ngươi đặng cứu ngươi và giải thoát ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.



NHƯ MỘT BỨC TƯỜNG


                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:20

                Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này, họ sẽ đánh với ngươi nhưng không thắng ngươi được, vì Ta ở cùng ngươi đặng cứu ngươi và giải thoát ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.

                Đức Giê-hô-va không ban cho Giê-rê-mi những lời hứa mới. Ngài lập lại những lời mà Ngài đã hứa cùng ông khi kêu gọi ông vào chức vụ. Tuy nhiên, Ngài ban cho Giê-rê-mi những lời hứa này theo một cách mới. Ngài nhắc Giê-rê-mi một số lời hứa vào đúng thời điểm mà Giê-rê-mi cần đến.

                Đức Giê-hô-va nhắc Giê-rê-mi về lời hứa "bức tường" của Ngài. Ngài hứa sẽ khiến Giê-rê-mi như tường bằng đồng khi Ngài mới gọi ông (1:18). Đức Chúa Trời vẫn đang trong tiến trình làm cho Giê-rê-mi trở nên như bức tường cứng vững này để không ai có thể đâm thủng được. Dân sự tiếp tục gia tăng chống đối, nhưng họ không thể làm bức tường sụp xuống được. Đức Giê-hô-va đã hứa rằng họ sẽ không thắng hơn ông (1:9).

                Mặc dù ông sẽ như bức tường, kẻ thù vẫn tấn công ông. ông sẽ lại thấy mình trong hoàn cảnh đau đớn và khó khăn. Đức Giê-hô-va đảm bảo với ông rằng Ngài sẽ giải cứu ông khỏi mọi hoàn cảnh. Ngài ban cho Giê-rê-mi cùng một lời hứa khi Ngài gọi ông lần đầu (1:8, 19).

                Thêm vào đó, Đức Giê-hô-va hứa sẽ ở cùng ông. Ngài cũng đã hứa ở cùng ông khi kêu gọi ông (1: 8, 19). Được ở riêng với Chúa trong sự hiện diện Ngài là một trong những lời hứa tuyệt diệu nhất. Người tin cậy nơi Chúa sẽ không bao giờ cô đơn. Chúa Jesus Christ nói với những người đi theo Ngài rằng Ngài sẽ luôn ở cùng họ (Ma-thi-ơ 28:20).

                Như Ngài đã thực hiện cho Giê-rê-mil Ngài cũng ban cho Bạn những lời Ngài đã hứa. Ngài nhắc Bạn một số lời hứa trong Kinh Thánh ngay thời điểm Bạn cần, lúc ấy lời hứa của Ngài sẽ trở nên tươi mới, thích hợp và chỉ dành cho Bạn. Lời hứa của Đức Chúa Trời có thể làm Bạn tự tin để đến gần Chúa hơn.

                Đức Giê-hô-va đã ở với Giê-rê-mi. Nếu Bạn là người theo Chúa Giê-xu Christ thì Ngài đang ở với Bạn. Hôm nay Bạn cũng đối diện với những nan đề như Giê-rê-mi.

                Chúa đã ở với Giê-rê-mi nhưng liệu Giê-rê-mi có thật sự ở với Ngài không? Đức Giê-hô-va đang ở với Bạn, nhưng Bạn có ở trong Ngài không? Bạn có ý thức rằng dầu Ngài ở với Bạn nhưng Ngài không bao giờ tự buộc chặt Ngài vào Bạn nếu Bạn không đồng ý? Hãy chọn ở với Ngài hôm nay?

                Bạn có thể mô tả Chúa đang ở trong Bạn như thế nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: ngươi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn