01:20 EDT Chủ nhật, 19/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 6057

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 193554

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23202587

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Bớt Lời

Bớt Lời

“Thà ở nơi vắng vẻ, Hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận” (câu 19 BTT).

Xem tiếp...

SỰ LỰA CHỌN CỦA GIÊ-RÊ-MI

Thứ sáu - 10/02/2017 19:49
SỰ LỰA CHỌN CỦA GIÊ-RÊ-MI

SỰ LỰA CHỌN CỦA GIÊ-RÊ-MI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:19 Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: nếu ngươi trở lại, thì Ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt Ta, nếu ngươi làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng Ta, chúng nó sẽ trở về cùng ngươi, nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó.
 
SỰ LỰA CHỌN CỦA GIÊ-RÊ-MI

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:19

                 Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: nếu ngươi trở lại, thì Ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt Ta, nếu ngươi làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng Ta, chúng nó sẽ trở về cùng ngươi, nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó.

                 Giê-rê-mi cáo buộc Đức Giê-hô-va đã lừa dối ông, và bây giờ Giê-rê-mi cần phải ăn năn. Nếu ông ăn năn, Ngài sẽ phục hồi ông và tiếp tục sử dụng ông trong chức vụ mà Ngài đã kêu gọi. "Ăn năn" là từ ngữ mà chính Giê-rê-mi thường dùng trong các sứ điệp dành cho người khác, nay cũng là từ mà Đức Giê-hô-va muốn dành trực tiếp cho Giê-rê-mi.

                 Đức Giê-hô-va bảo Giê-rê-mi không được giống như dân sự. Những kẻ không tin kính xung quanh Giê-rê-mi rõ ràng đã ảnh hưởng đến thái độ của ông, và ông cần phải ăn năn về thái độ đó. Giê-rê-mi phải học biết rằng ông không bao giờ được phép có sứ điệp thỏa hiệp nhằm làm cho đời sống ông được dễ dàng hơn giữa vòng họ. Ông phải đợi cho họ trở lại với ông, và đợi họ trở về với Chúa.

                 Giê-rê-mi đã sai khi thốt ra những lời bất xứng với Đức Chúa Trời, nhưng ông cũng cần dâng lên Ngài những cảm nghĩ của mình. Khi Giê-rê-mi bày tỏ những cảm nghĩ của mình, Ngài mang ông đến sự ăn năn và sửa lại những suy nghĩ sai trật của ông. Sau khi trải qua kinh nghiệm này, Giê-rê-mi sẽ nói những lời xứng đáng về Ngài thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

                 Lời xứng đáng là những lời rất quí báu và giá trị. Đó không phải là những lời dối trá về hòa bình và an ổn mà dân sự muốn nghe. Đức Giê-hô-va đã ban những lời chân thật cho Giê-rê-mi, nhưng Giê-rê-mi đã trở nên mệt mỏi vì sự chống đối dành cho những lời chân thật này.

                 Lời nói là công cụ hàng đầu trong sự giao tiếp của Bạn. Chắc chắn Bạn không muốn nói những lời vô bổ với người khác, và đây là lý do tại sao đời sống cầu nguyện lại vô cùng quan trọng. Khi Bạn tuôn đổ lòng mình cho Đức Giê-hô-va trong sự cầu nguyện về những nỗi đau của Bạn, Bạn có thể nói những lời bất xứng với Ngài. Thà nói những lời bất xứng với Đức Chúa Trời hơn là nói những lời ấy với những tín hữu của Bạn. Ngài sẽ nhận lấy những lời chân thật và bất mãn của Bạn và đem đến sự thay đổi cho Bạn.

                 Nếu Bạn thốt lên những lời bất xứng với Chúa, có thể Ngài sẽ xử lý Bạn như Ngài đã xử lý Giê-rê-mi. Đức Giê-hô-va quở trách Giê-rê-mi (15:19), nhưng sau đó Ngài ban cho Giê-rê-mi một số lời hứa (15:20-21). Đức Giê-hô-va đã giải đáp cho nỗi đau đớn của Giê-rê-mi bằng cách cho ông những lời hứa. Ngài cũng sẽ xử lý với Bạn theo ân điển của Ngài.  

                 Khi nào thì Bạn dễ bị cám dỗ nói những lời bất xứng?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: ngươi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn