18:28 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 92163

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23101196

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

YÊN NGHỈ TRONG CHÚA LUÔN LUÔN

Chủ nhật - 12/04/2015 21:15
YÊN NGHỈ TRONG CHÚA LUÔN LUÔN

YÊN NGHỈ TRONG CHÚA LUÔN LUÔN

“Trong năm đó họ đã ăn thổ sản của Ca-na-an” Giô-suê 5:12.
 
 
YÊN NGHỈ TRONG CHÚA LUÔN LUÔN
 

               “Trong năm đó họ đã ăn thổ sản của Ca-na-an” Giô-suê 5:12.
 

               Những ngày lưu lạc mệt nhọc của dân Y-sơ-ra-ên đã chấm dứt; họ đã đạt được lời hứa về sự an nghỉ. Không còn những lần phải dời trại, không còn những con rắn độc, những người A-ma-léc hung hăng, khung cảnh đồng vắng giữa những tiếng la hét, gió hú nữa: họ đã đến xứ đượm sữa và mật, được ăn ngũ cốc của xứ ấy như xưa kia. Bạn là người tín hữu đang đọc những dòng chữ này, có lẽ đó cũng là trường hợp của bạn và tôi năm nay. Viễn cảnh vui tươi đang chờ đợi, và nếu đức tin chúng ta được tận dụng, nó sẽ đem đến cho chúng ta sự mãn nguyện hoàn toàn. Được ở bên Chúa Giê-xu trong sự nghỉ ngơi dành cho dân sự Đức Chúa Trời thật là một niềm hy vọng rất khích lệ, và trông mong sớm được hưởng vinh quang ấy, là một phước hạnh tăng bội. Những kẻ vô tín hãy còn run rẩy trước dòng sông Giô-đanh đang chảy xiết giữa chúng ta và xứ tốt lành, nhưng hãy vững tin rằng chúng ta đã từng trải nhiều tệ hại hơn sự chết ghê sợ nhất có thể gây cho chúng ta. Hãy đánh tan mị tư tưởng sợ hãi, nắm lấy niềm vui vượt bực của hy vọng là chúng ta sẽ bắt đầu “được ở cùng Chúa luôn luôn”.

               Năm nay, một số đông người sẽ ở lại để phục vụ Chúa chúng ta trên thế gian này. Nếu đó là số phận của chúng ta, thì không có lý do gì để câu Kinh Thánh đầu năm mới này sẽ không ứng nghiệm cho chúng ta. “chúng ta là những người đã tin, đều được vào sự an nghỉ” Đức Thánh Linh là của đặt cọc về cơ nghiệp của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta một đời sống vinh quang bắt đầu ngay trên đời nầy. Họ đã được bảo đảm trên thiên đàng, cho nên chúng ta sẽ được bảo vệ trong Chúa Giê-xu. Đạo quân ấy đang đắc thắng quân thù, cho nên chính chúng ta cũng dự phần vào chiến thắng ấy. Các đạo binh luôn luôn được thông công với Chúa, và điều đó không hề bị từ chối đối với chúng ta. Họ được yên nghỉ trong tình yêu của Ngài, thì chúng ta cũng được an lành trọn vẹn trong Ngài; họ hát Thánh ca để tán tụng Ngài, thì chúng ta cũng được đặc quyền tôn vinh Ngài. Năm nay, chúng ta sẽ thâu góp hoa quả thiên đàng ngay trên mặt đất này: đức tin và hy vọng đã khiến sa mạc trở thành vườn của Chúa. Loài người đã từng được nuôi nấng bằng thực phẩm xưa kia của các thiên sứ, thế thì tại sao chúng ta lại không hưởng được phước hạnh đó ngay bây giờ? Hãy cầu xin đặc ân được nuôi nấng bằng chính Chúa Giê-xu, và như thế, năm này, chúng ta sẽ được ăn thổ sản của xứ Ca-na-an.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn