22:50 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41190

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23050223

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

ĐẤNG CẦU THAY

Thứ năm - 02/04/2015 21:14
ĐẤNG CẦU THAY

ĐẤNG CẦU THAY

“Ta đã cầu nguyện cho ngươi” Lu-ca 2:32

 
ĐẤNG CẦU THAY
 
             “Ta đã cầu nguyện cho ngươi” Lu-ca 2:32

             Thật đáng khích lệ khi nghĩ rằng Đấng Cứu Chuộc chẳng bao giờ ngưng cầu thay cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện thì Ngài hiệp lực để phân trần, Ngài xin giúp ta; mà lúc đó thật chúng ta không cầu nguyện nhưng chính Ngài biện hộ cho chúng ta, và những lời khẩn xin ấy của Ngài che chở cho chúng ta khỏi những tai nạn, những nguy cơ vô hình. Xin chú ý đến câu nói rất an ủi Ngài đã bảo Phi-e-rơ: “hỡi Si-môn, Si-môn, này, quỷ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì; song... “ song làm sao? “hãy tự cầu nguyện cho mình đi”. Có thể đó là một lời khuyên rất tốt nhưng Kinh Thánh đã không chép như vậy. Ngài cũng không bảo: “nhưng ta sẽ gìn giữ ngươi, và như thế ngươi sẽ được che chở”. Nếu đúng như thế thì cũng là một phước hạnh lớn. Nhưng sự thật là: “ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn”. Chúng ta thường ít biết rằng mình đã mắc nợ Cứu Chúa vì sự cầu nguyện là như thế nào. Lúc nào chúng ta đã đạt đến tột đỉnh thiên đàng rồi nhìn lại con đường Chúa là Đức Chúa Trời đã dẫn chúng ta đi qua, chừng đó chúng ta sẽ ca ngợi, cảm tạ Ngài trước ngôi vĩnh cửu vì Ngài đã phá huỷ những điều tàn hại, gian ác mà ma quỷ đang thực hiện trên đất. Chúng ta sẽ tạ ơn Ngài biết bao nhiêu, vì Ngài chẳng bao giờ chịu ngồi yên, nhưng cả ngày lẫn đêm vẫn đưa những vết thương trong lòng bàn tay của Ngài ra, và mang tên của chúng ta trên bảng đeo ngực của Ngài! Ngay trước khi Sa-tan bắt đầu cám dỗ ta, Chúa Giê-xu đã phòng nó và biện hộ cho chúng ta trên thiên đàng. Lòng thương xót của Ngài luôn luôn thắng hơn mưu mô quỷ quyệt của ma quỷ. Xin chú ý là Ngài không bảo: “Sa-tan đã sàng sảy ngươi, cho nên ta sẽ cầu nguyện” nhưng Ngài nói: “Quỷ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi”. Ngài ngăn cản các ý muốn thầm kín của Sa-tan và bắt lấy khi hãy còn là mầm mống. Ngài không nói: “Song ta muốn cầu nguyện cho ngươi”, mà nói: “Ta đã cầu nguyện cho ngươi. Ta đã làm việc đó rồi; ta đã đến toà án và biện hộ cho ngươi trước khi ma quỷ tố cáo ngươi”. Lạy Chúa Giê-xu, thật đáng yên ủi vì Ngài đã biện hộ cho chúng con chống lại những kẻ thù vô hình của chúng con, phản mưu lại những cuộc tấn công của chúng, vạch trần những cuộc phục kích của chúng. Đây là một lý do để chúng ta mừng rỡ, biết ơn, hy vọng và tin cậy Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn