Rất vui vì BBT đã nhận được 2 bài thơ đầu tiên dự thi. Xin chia sẻ để quý tôi con Chúa cùng đọc.
CHÚA ÔI!
Chúa
Chết thay
Tiếng đắng cay
Đàn bà đấm ngực
Tiếng dân chúng hùng lực
“Đóng đinh nó, đừng buôn tha”
Tiếng búa đinh lạnh lùng, xót xa
Vang trên đồi Gô tha xưa rùng rợn
Tiếng Ngài: Mọi sự đã được trọn
Trút hơi tàn, Chúa hy sinh
Tiếng loan báo phục sinh
Ma-ri kinh hãi.
Danh còn mãi
Cứu Chúa
Ôi!!!
NẾU KO CÓ THẬP TỰ
Nếu ko có thập tự
Chúa đâu phải đớn đau
Mão gai nhọn ghim sâu
Lằn roi đầy vết máu
Nếu không có thập tự
Không có ngày phục sinh
Chúa sống lại hiển vinh
Nhân gian không chối cải
Nếu ko có thập tự
Sẽ ko có thứ tha
Bao tội lỗi xấu xa
Lấy chi bôi sạch hết?
Nếu ko có thập tự
Thế giới sẽ ra sao?
Tình Ngài vút trời cao
Thập tự xưa sừng sững