05:25 EDT Thứ tư, 26/08/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46


Hôm nayHôm nay : 7752

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 383985

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 37514162

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Chỉ Dẫn cho Người Có Vợ, Chồng Chưa Tin

Chỉ Dẫn cho Người Có Vợ, Chồng Chưa Tin

“Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh” (câu 14a).

Xem tiếp...

Thơ: Con Đường Nào Chúa Đã Đi Qua

Thứ ba - 04/04/2017 21:46
Thơ: Con Đường Nào Chúa Đã Đi Qua

Thơ: Con Đường Nào Chúa Đã Đi Qua

Chúa vào đời giữa chuồng chiên máng cỏ, Con đường khinh bạc Chúa đã đi qua, Không còn một chỗ nào nơi quán trọ, Thân phận cơ hàn rất đỗi xót xa.






Con Đường Nào Chúa Đã Đi Qua


Chúa vào đời giữa chuồng chiên máng cỏ, 
Con đường khinh bạc Chúa đã đi qua, 
Không còn một chỗ nào nơi quán trọ, 
Thân phận cơ hàn rất đỗi xót xa. 

Tuổi mười hai lần đầu thăm thành thánh, 
Đâu phải đường về bỗng hoá ra xa. 
Cũng không phải vì có lòng kiêu hãnh, 
Để tạo luỵ phiền cho mẹ, cho cha. 

Jesus trẻ ngồi cùng thầy thông giáo, 
Cùng luận bàn công việc Đức Chúa Cha. 
Trong Đền Thánh rạng ngời chân lý đó. 
Đây Con Trời phân biện rất cao xa. 

Ba mươi tuổi năm bắt đầu chức vụ, 
Bốn mươi ngày trong đồng vắng bao la, 
Chịu ma quỷ bày ra cơn cám dỗ, 
Thánh Linh cậy nhờ, nhờ cả Lời Cha. 

Chức vụ đó đã đến ngày hầu trọn, 
Đồi Gô- gô - tha chân bước liêu xiêu, 
Nắng nhảy múa, mồ hôi từng giọt chảy. 
Via Dolorosa đau đớn muôn chiều. 

Đường thập tự rồi đường ra phần mộ, 
Đường lên trời về với Đức Chúa Cha, 
Đường trở lại nào ai người biết được, 
Chỉ biết rằng ngày ấy chẳng còn xa. 

Nguyễn Hoàng Yến. 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn