07:31 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 7128

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 107516

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23116549

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

Thơ: Lời Thánh Quyền Năng

Thứ sáu - 24/03/2017 20:54
Thơ: Lời Thánh Quyền Năng

Thơ: Lời Thánh Quyền Năng

Lời Ngài linh nghiệm biết bao, Hơn gươm hai lưỡi thấu vào cắt chia, Hồn, linh, cốt tủy phân lìa, Chúa xem tư tưởng, sớm khuya, tháng ngày!





Lời Thánh Quyền Năng


“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” – Hê-bơ-rơ 4:12 

Lời Ngài linh nghiệm biết bao, 
Hơn gươm hai lưỡi thấu vào cắt chia, 
Hồn, linh, cốt tủy phân lìa, 
Chúa xem tư tưởng, sớm khuya, tháng ngày! 
Lời Ngài hằng sống, thánh thay, 
Quyền năng tuyệt đối sửa sai, dẫn đường, 
Cho ai tin cậy, tựa nương, 
Vào Lời Chúa dạy tận tường cho ta! 
Không gì có thể dấu Cha, 
Mọi khi, mọi việc gần xa ít nhiều, 
Chúa luôn hiện hữu sớm chiều, 
Lời Ngài cáo trách mọi điều lòng ta! 

Phải nên từ bỏ, tránh xa, 
Những gì tội lỗi, xấu xa trong mình, 
Ăn năn, hối cãi, cầu xin, 
Để cho Chúa tể trị mình từ nay! 
Bước đi với Chúa mỗi ngày, 
Đọc và suy gẫm Lời Ngài thường xuyên, 
Lòng ta vui thỏa bình yên, 
Sống trong ý Chúa thiêng liêng cao vời! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn