18:26 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 9169

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 112256

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23121289

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

Thơ: Phước Lành Cho Người Sống Đạo

Thứ tư - 29/03/2017 21:11
Thơ: Phước Lành Cho Người Sống Đạo

Thơ: Phước Lành Cho Người Sống Đạo

Nay ta sống đạo giữa đời Tôn cao Cha Thánh trên trời rạng danh. Ai người trung tín, chân thành Chúa ban đủ mọi phước lành cặp theo:






Phước Lành Cho Người Sống Đạo


(Cảm tác Ma-thi-ơ 5:3-16)

 

Nay ta sống đạo giữa đời
Tôn cao Cha Thánh trên trời rạng danh.
Ai người trung tín, chân thành
Chúa ban đủ mọi phước lành cặp theo:

Phước cho những kẻ khó nghèo
Nước thiên đàng ấy bến neo an nhàn.
Phước cho những kẻ khóc than
Thánh Linh hầu đến ủi an thầm thì.
Phước cho những kẻ nhu mì
Sẽ hưởng được đất trong kỳ hiển vinh.
Phước cho kẻ đói công bình
Sẽ được no đủ tâm linh suốt đường.
Phước cho những kẻ xót thương
Sự thương xót Chúa vẫn thường ở trong.
Phước cho những kẻ sạch lòng
Sẽ được thấy Chúa hình dung rạng lòa.
Phước cho những kẻ giải hòa
Được xưng con của Chúa Cha trị vì.
Phước cho kẻ bị khinh khi
Chịu bắt bớ bởi thực thi công bình
Nước Cha sẽ đến thình lình
Ấy khi nhận lấy quang vinh muôn đời.
Phước thiêng đổ xuống đầy vơi
Nức lòng dân Chúa dâng lời hỉ hoan.
 

Đạo - Đời: hai ngả chu toàn
Sống Đời trên đất, truyền loan Đạo Trời.
Ngày về thiên quốc nghỉ ngơi
Cùng dâng lên Chúa muôn lời ngợi ca!
 

THÁI BẢO CHÂU
Nguồn: httlvn.org

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn