Đang truy cập :
62
Hôm nay :
5705
Tháng hiện tại
: 381938
Tổng lượt truy cập : 37512115

“Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh” (câu 14a).
Mới vừa sáng tinh sương
Con bước đi trên đường
Trong lòng đầy bối rối
Cứu Chúa hỡi có thương?
Ai sẽ lăn hòn đá ?
Cho con đến bên Ngài
Ai sẽ lau nước mắt
Bên con chặng đường dài?
Ồ lạ thay Cứu Chúa
Ngài đã lăn đi rồi
Trong lòng con vui sướng
Tạ ơn Chúa không thôi
Chính Chúa đã sống lại
Bao hồ nghi tan rồi
Con cúi xuống bên Chúa
Nguyện theo Jesus thôi
Trên đường đời con bước
Bao đá chặn khổng lồ
Con tin Ngài lăn trước
Bước con chẳng nhấp nhô
Thật Chúa là Đấng Sống
Ở trong tâm con rày
Bạn thân ơi hãy đến
Hưởng tình yêu Chúa đây
Ngài đang đứng ngoài cửa
Gõ mời suốt tháng ngày
Xin bạn mau dừng lại
Mời Chúa đến hôm nay
Chúa đã sống lại đấy
Cớ sao bạn u buồn
Về bên Cha nhân ái
Ngài ẳm bồng, yêu thương.
Hoa Dã Quỳ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn