14:13 EDT Thứ bảy, 24/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 17343

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 280324

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38278055

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Đêm Cầu Nguyện!

Thứ tư - 15/04/2015 21:41
Thơ: Đêm Cầu Nguyện!

Thơ: Đêm Cầu Nguyện!

Đêm vắng lặng một màu đen ngự trị Ánh sao trời le lói chỉ vài ngôi Lại một đêm tôi ưu tư mất ngủ Sầu cuộc đời buồn vấp ngã thế nhân



                                          Đêm Cầu Nguyện!

Đêm vắng lặng một màu đen ngự trị 
Ánh sao trời le lói chỉ vài ngôi 
Lại một đêm tôi ưu tư mất ngủ 
Sầu cuộc đời buồn vấp ngã thế nhân 

Tôi quỳ đây thầm nguyện cầu với Chúa 
Quỳ trước Ngài tôi nhỏ bé biết bao 
Gió hắt hiu xạc xào xuyên cành lá 
Hình bóng Ngài đang hiện hữu bên tôi 

Chắc Chúa cũng buồn cho nhân thế cho tôi 
Tôi cầu nguyện những nan đề rất thật 
Trút tâm tư tôi kể hết với Ngài 
Đôi tay Ngài như vỗ về an ủi 

Máu thánh Ngài như đang nhỏ thân tôi 
Tôi thấy lòng bỗng nhẹ nhõm biết bao 
Lòng bình yên khoan khoái đến lạ thường 
Lạy Chúa tôi vì Ngài luôn che chở 

Luôn bên con chẳng từ bỏ bao giờ 
Đường đời ai cũng thăng trầm sóng gió 
Giữ đức tin Chúa sẽ luôn theo cùng 
Bão tố nào rồi cũng sẽ vượt qua 

Nguyễn Jonathan
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn