20:17 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39413

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23048446

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

Thơ: Ân Điển Của Chúa

Thứ ba - 14/04/2015 21:17
Thơ: Ân Điển Của Chúa

Thơ: Ân Điển Của Chúa

Con tạ ơn Chúa mãi Tình yêu Ngài lạ thay Con quên đời lắt lay Về nương trong cánh Chúa





 
                                                         Ân Điển Chúa

Con tạ ơn Chúa mãi 
Tình yêu Ngài lạ thay 
Con quên đời lắt lay 
Về nương trong cánh Chúa 

Hồng ân Ngài muôn thủa 
Đọng mãi một tình yêu 
Tội con đỏ hồng điều 
Chúa tẩy trắng như tuyết 

Chuộc nhân gian bằng huyết 
Hy sinh cứu đàn con 
Ngài trút cả linh hồn 
Trên thập giá khổ ải 

Sau ba ngày sống lại 
Danh Chúa thật hiển vinh 
Hào quang tỏa lung linh 
Đem niềm tin hy vọng 

Những ai còn trông ngóng 
Mau tiếp nhận hồng ân 
Từ Chúa Trời đã ban 
Lên Thiên Đàng hưởng phước 

Ai ơi !nhanh chân bước 
Đến cùng Jesus thôi 
Thì giờ kíp lắm rồi 
Chần chừ ôi ... lỡ dịp . 

*** Thúy Loan *** 2013 at Phila . 
LỜI CHÚA : Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus ra , và lòng ngươi tin rằng: Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu ( Rô-ma 10:9) 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn