19:21 EDT Thứ bảy, 02/05/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 756


Hôm nayHôm nay : 38056

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 79262

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 36049519

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Thập Tự Giá Đắc Thắng Vương Quốc Tối Tăm

Thập Tự Giá Đắc Thắng Vương Quốc Tối Tăm

“về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống” (câu 18b)

Xem tiếp...

Thơ: Có Tấm Lòng Như Trẻ Thơ

Thứ ba - 21/02/2017 20:21
Thơ: Có Tấm Lòng Như Trẻ Thơ

Thơ: Có Tấm Lòng Như Trẻ Thơ

Tâm hồn con trẻ ngây thơ, Sẵn sàng tiếp nhận, tôn thờ Chúa ngay, Hãy như con trẻ yêu Ngài, Vững tin Lời Chúa, tháng ngày làm theo!






Có Tấm Lòng Như Trẻ Thơ


 
"Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.“ - Ma-thi-ơ 19:14 
"...Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không." - Khải-huyền 21:6 

Tâm hồn con trẻ ngây thơ, 
Sẵn sàng tiếp nhận, tôn thờ Chúa ngay, 
Hãy như con trẻ yêu Ngài, 
Vững tin Lời Chúa, tháng ngày làm theo! 
Để cho Chúa nắm tay chèo, 
Bình an tin cậy, để neo trên Trời, 
Chúa là Đấng sống đời đời, 
Ban đầu, kết thúc, không rời chúng ta! 
Quyền năng Thiên Thượng bao la, 
Tốt thay ai ở trong Nhà Chúa luôn, 
Trọn đời phước hạnh tràn tuôn, 
Mỗi ngày vui thỏa với muôn dân Ngài! 
Tạ ơn Thiên Chúa mãi hoài, 
Cho ta sự sống lâu dài trên cao, 
Nguyện xin Linh Chúa ngự vào, 
Dạy cho con biết đường nào nên đi! 
Đừng cho tâm trí đa nghi, 
Để con chẳng phạm tội gì với Cha, 
Tâm linh thăng tiến bay xa, 
Vui mừng, trông cậy nơi Nhà Chúa thôi! 

Tiểu Minh Ngọc
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn