11:42 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 9813

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 56433

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23065466

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

Thơ: Nhiều Lần

Thứ năm - 16/02/2017 21:58
Thơ: Nhiều Lần

Thơ: Nhiều Lần

Nhiều lần em thấy khó khăn, Nhiều lần lo lắng miếng ăn việc làm. Nhiều lần sầu não buồn than, Nhiều lần lao nhọc, bất an nản lòng.




Nhiều Lần


Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối …Đức Chúa Trời, Cha của Chúa là Đức Chúa Jêsus, là Đấng đáng ca ngợi đời đời, (2 Cô-rinh-tô 11:26, 31 ) 

Nhiều lần em thấy khó khăn, 
Nhiều lần lo lắng miếng ăn việc làm. 
Nhiều lần sầu não buồn than, 
Nhiều lần lao nhọc, bất an nản lòng. 

Nhiều lần cầu nguyện trông mong, 
Niềm vui hy vọng đến trong tâm hồn. 
Nhiều lần đau ốm héo hon, 
Quyền năng Chúa chữa chẳng còn yếu đau. 1 

Nhiều lần mất mát biết bao, 
Chúa tái cung cấp, Chúa trao dư thừa. 2 
Nhiều lần cám dỗ đẩy đưa, 
Muốn em phạm tội, mắc lừa satan. 

Nhiều lần lời Chúa khuyên can, 
Giúp em đắc thắng vững vàng đức tin. 
Nhiều lần thử thách quanh mình, 3 
Gió mưa, giông bão thình lình bủa vây. 

Nhiều lần em đã giơ tay, 
Tuyên bố mưa bão tan ngay tức thì. 
Nhiều lần em đã bước đi, 
Giữa nơi nguy hiểm tử thi bên mình. 4 

Lòng em Chúa giữ an bình, 
Không lo, không sợ hành trình vững tâm. 
Bị người chê trách hiểu lầm, 
Lòng em mệt mỏi âm thầm khóc than. 

Nhiều lần Chúa phán dịu dàng, 
Để ta lau ráo lệ tràn bờ mi. 5 
Mỉm cười vứt bỏ sầu bi, 
Em nhìn xem Chúa bước đi vui mừng. 

Lòng vui cảm tạ không ngừng, 
Xin dâng lên Chúa muôn lần ngợi ca. 
Tình yêu bát ngát bao la, 
Biển sông tràn ngập tình Cha tuyệt trần. 

THANH HỮU 
Tháng 2 năm 2017 

1. Thi thiên 30:2 
2. Giăng 10:10 
3. 2 Côrinhtô 11: 25-26 
4. Thi thiên 23: 4 
5. Khải huyền 21:4 

Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: nhiều lần

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn