02:53 EDT Chủ nhật, 19/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 6791

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 194288

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23203321

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Bớt Lời

Bớt Lời

“Thà ở nơi vắng vẻ, Hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận” (câu 19 BTT).

Xem tiếp...

Thơ: Con Đường Hẹp

Thứ ba - 28/02/2017 21:11
Thơ: Con Đường Hẹp

Thơ: Con Đường Hẹp

Con đường hẹp, gay go đầy thử thách, Không dễ đi, cần kiên nhẫn, nhu mì, Vững đức tin, trông đợi Đấng toàn tri, Vì đường hẹp, dẫn đến nơi Sự Sống!






Con Đường Hẹp


“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” – Ma-thi-ơ 7:13-14 

Con đường hẹp, gay go đầy thử thách, 
Không dễ đi, cần kiên nhẫn, nhu mì, 
Vững đức tin, trông đợi Đấng toàn tri, 
Vì đường hẹp, dẫn đến nơi Sự Sống! 

Con đường rộng, thênh thang nhiều biến động, 
Biết bao người, chạy đến đó vui chơi, 
Nhưng đến khi, thân xác mệt rả rời, 
Mới nhận biết, cuộc đời tàn hư mất! 

Nhưng cửa hẹp, đưa ta về Lẽ Thật, 
Là Giê-xu, Đấng cứu rỗi muôn người, 
Ở trong Ngài, ta sống mãi vui tươi, 
Không lo sợ, dù đời nhiều giông bão! 

Con đường hẹp, sẽ không còn kiêu ngạo, 
Không giận hờn, không gian dối, xấu xa, 
Không để tâm, đến việc nhỏ rầy rà, 
Không cay đắng, sầu đau hay cố chấp! 

Hãy tin cậy, vào uy quyền vững lập, 
Đấng toàn năng, sẽ giúp đỡ ta đi, 
Dầu khó khăn, ta chẳng sợ điều gì, 
Vì có Chúa, Ngài vẫn luôn ở cạnh! 

Ta hãy sống, một cuộc đời nên thánh, 
Theo Lời Ngài, đã khuyên bảo dạy ta, 
Phải đổi thay, tránh bỏ những đường tà, 
Vào đường hẹp, là con đường vinh hiển! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn